.

Cho tôi đi lại từ đầu

Cập nhật: 18:55, 02/12/2022 (GMT+7)

Xin cho tôi lại từ đầu

Những năm tháng cũ còn sâu bóng hình

Chạm vào khoảnh khắc mông mênh

Trái tim mới lớn lênh đênh theo người

 

Còn nguyên mắt biếc, môi tươi

Bàn tay mộng ảo vai người tóc xanh

Biết thương màu lá đầu cành

Áo mơ phai gói nguyên lành sớm mai

 

Tình đầu như chiếc hôn dài

Khóa môi em mộng, má cài trăng sao

Nắng mưa xin hết ngọt ngào

Lòng thôi non dại tôi trao em cầm

 

Xin cho tôi lại trăm năm

Mùi hương tóc rối lặng thầm giữa khuya

Tôi, em hồn cũ bước về

Cùng lau nước mắt, ước thề ngày xưa.

VÕ THU SƠN

 

 

.
.
.