.

Thơ đề lên vạt tóc

Cập nhật: 18:45, 04/11/2022 (GMT+7)

Chào lại sớm mai khi nắng ấm

Tay ta mới nở đóa hoa hồng

Ngắt tự vườn xưa còn xanh thắm

Trao người xin chạm nét môi cong

 

Ai ướp mùi hương vào vạt tóc

Quẩn quanh từ độ mắt em cười

Lay động tâm hồn ta cô độc

Đã từng quên mất tuổi đôi mươi

 

Khi biết trưa nào đưa nhịp võng

Em nằm khép mắt ngủ trong mơ

Tay ta ru hết trời thơ mộng

Mỗi ngón mây bay. Mỗi bến lòng

 

Người nhé. Bao giờ môi thánh nữ

Cũng thơm ngây ngất đóa trà mi

Hãy để mai kia vào quá khứ

Nắng mưa còn tiếc nắng mưa gì

 

Một bến bờ thôi ta ghé lại

Con sông nằm nhớ phía chân cầu

Sóng vỗ mùa trôi-Xuân bất tái

Mai rồi lạc nẻo biết tìm đâu?

HỒ AN

.
.
.