.

Xuân đến

Cập nhật: 11:13, 09/03/2018 (GMT+7)

Anh có biết Xuân nhẹ đến rồi không

Anh bao giờ mới lại về bên phố? 

Hoa cùng nắng đang giao mùa nhung nhớ 

Biển Vũng Tàu thăm thẳm nỗi chờ mong. 

 

Anh biết không phố đang đẹp vô cùng 

Xuân vừa ghé nên gió như hiền lại 

Trời không mây đỏng đảnh hồn mưa trải 

Nhẹ khoác hờ lớp sương trắng mong manh. 

 

Hàng dừa nghiêng mái tóc mướt màu xanh

Cung đường cong an lành dìu Bãi Trước 

Bờ cát trắng còn dấu chân ai ngược 

Phía biển xa để ai đợi ai chờ?

 

Em lặng thầm đan nỗi nhớ vào thơ

Gửi mong chờ theo từng con sóng nhỏ

Bên biển bình yên bỗng ước mình là gió

Nhẹ nhàng bay về nơi đó... có anh!...

BÍCH HƯỜNG

 
 
.
.
.