.

Nghe bước chân quê

Cập nhật: 10:06, 16/03/2018 (GMT+7)

Nắng nhẹ qua từng kẽ lá

Em về nghe tiếng chiều quê

Gió lùa nhẹ buông làn tóc

Hương quê thoáng chút ngại ngùng.

 

Nhớ em vườn xưa góp lá

Bán buôn yêu quá thuở nào

Mắt ai long lanh hỏi nhỏ

Quê xưa bóng dáng lao xao.

 

Anh về thăm vườn quê cũ

Nhớ thương gốc cây cỗi già

Thoáng nghe lời ai còn đó

Nắng xưa vương chút lá vàng.

 

Vườn xưa chiều nay lá hát

Nhớ ai mà cứ rộn ràng

Anh đi nghe từng chiếc lá

Gởi em một thuở nồng nàn.

NGUYỄN VĂN KỶ

.
.
.