.

Tết này anh không về

Cập nhật: 08:51, 26/01/2018 (GMT+7)

Anh với trăng sao ở sát nhà nhau

vẫn cười cợt khi đêm về, mây tạnh

Cuội với anh vốn là hai thằng bạn

sống độc thân, điếu đóm ở cung Hằng.

 

Em hỏi anh có đáng tin không

Thượng đế nặn anh vốn từ cục đất

lúc nhớ lúc quên, nhớ thì nói thật

và lúc quên, anh nhờ Cuội đỡ lời

 

Xuân gần kề, chỉ thấy nắng thôi

vắng giá lạnh, đào mai bung nụ

Anh cũng trồng hoa nhưng hoa vội nở

trước thềm Xuân, cánh vỡ, hương bay.

 

Tết này

anh làm thơ mong thiên hạ vui lây

nhưng chẳng có tờ báo nào đăng cả

họ bảo anh, thơ toàn là hoa giả

chưa giao thừa đã nở, có chi vui.

 

Khi ngồi buồn, anh nhớ mắt, nhớ môi

nhớ tháng năm X, Y, Z

Xuân này, tóc tai bay màu hết

không dám về, chỉ dám nhớ em thôi.

PHẠM VĂN MẠNH

 

.
.
.