.

Vỡ

Cập nhật: 11:29, 22/12/2017 (GMT+7)

Quán nhỏ không tên

Cà phê thêm đường sao vẫn đắng?

Ngoài phố người đông

Sao thinh không như chỉ mình em? 

 

Em ngồi trước gương mặt thân quen

Bàn tay chơ vơ, bàn tay lạnh ngắt

Nụ cười giữ lâu, nụ cười đã thành héo hắt

Nước mắt nặng, khô. Nước mắt nào mặn chát bờ môi

 

Bài hát thoảng xa xôi,

Bài hát về tình yêu về hạnh phúc

Lời chúc nào lao xao

Lời chúc vui đêm chúa giáng sinh.

 

Em mỏng mảnh, em mong manh như thủy tinh

Em ngồi đó lặng im không nói

Em đang rơi, em đang vỡ

Sao anh nỡ đứng nhìn thản nhiên không đỡ?

BÙI ĐẾ YÊN

 

.
.
.