.

Lời thề Hippocrates

Cập nhật: 17:41, 26/02/2025 (GMT+7)

1 giờ sáng, mẹ tôi bỗng thở gấp, người lạnh và kêu rất mệt. Lấy máy đo đường huyết thì chỉ số đường tăng cao quá mức, trên 250 mg/dL. Khi chạy đến phòng trực, thấy bác sĩ đang gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt, cảm giác không nỡ gọi. Nhưng nghĩ đến cơn mệt của mẹ, tôi vẫn phải đánh thức bác sĩ. Và thật may, mẹ tôi đã được phát hiện và cứu chữa kịp thời bởi thời điểm đó bà đang điều trị nhiễm trùng đường truyền dịch lọc màng bụng do suy thận mãn.  

Trong hơn chục năm điều trị nội trú ở bệnh viện, mẹ tôi đã có nhiều lần thoát khỏi “cửa tử” nhờ được các bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời. Những cuộc gọi y tá, bác sĩ vào lúc nửa đêm hay gần sáng thường xuyên. Bất cứ lúc nào cũng được y, bác sĩ tận tụy phục vụ. Bệnh viện cũng như ngôi nhà thứ hai của mẹ.

Chính vì vậy mà hơn 14 năm đồng hành với mẹ ở bệnh viện, tôi đã thường xuyên chứng kiến sự vất vả, cực nhọc, luôn luôn phải “căng não” của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân. Tôi cũng từng chứng kiến những giây phút đội ngũ y, bác sĩ phải đối mặt với sự sinh tử của người bệnh, đứng bên bàn mổ nhiều giờ, làm việc liên tục, tiếp xúc với những bệnh phẩm, hóa chất độc hại, nguy cơ lây nhiễm bệnh cao… Ở đó không chỉ là trách nhiệm mà còn có cả tình thương đối với người bệnh.

Nghề y là một nghề đặc biệt. Bởi nghề y có sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sinh mạng cho con người. Mỗi con người từ khi sinh ra đến lúc lìa đời đều cần bàn tay chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi nói về nghề này cũng khẳng định: “Ít có nghề nghiệp nào mà xã hội đòi hỏi về phẩm chất và tài năng cao như đối với người làm công tác y tế. Đó là một nghề đặc biệt, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng, tấm lòng nhân ái, từng trải và kinh nghiệm nghề nghiệp mà mọi công việc dù nhỏ đến đâu đều liên quan đến tính mạng con người và hạnh phúc của mỗi gia đình”.

Không phải vô cớ mà ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, các sinh viên ngành y luôn phải đọc lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề Hippocrates cũng được xem nền tảng cơ sở đạo đức của nghề y. Nói thêm về Hippocrates, ông là bác sĩ ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại, được vinh danh là cha đẻ của y học phương Tây. Ông khuyên người học y điều quan trọng là phải có lòng nhân. Y đức của ông là tình thương, lòng kiên nhẫn, tinh thần học hỏi và khiêm nhường. Trách nhiệm của thầy thuốc là không tham lợi, đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu. Đây cũng là yêu cầu cao nhất đối với đội ngũ y, bác sĩ.

Chính vì thế, thầy thuốc phải là những người có trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc bệnh nhân. “Lương y phải như từ mẫu” - lời căn dặn sâu sắc của Bác Hồ cách đây 70 năm khi gửi thư đến Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc ngày 27/2/1955 vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi y, bác sĩ không chỉ tinh thông về nghề nghiệp mà còn phải luôn rèn luyện y thuật, y đức để đảm nhiệm sứ mệnh của “nghề đặc biệt”, đó là chữa bệnh cứu người.

NGÔ GIA

.
.
.