.

VÒNG 3 NGOẠI HẠNG ANH Địa chấn tại Old Trafford

Cập nhật: 18:25, 23/08/2022 (GMT+7)

Vòng 3 Ngoại hạng Anh đầy kịch tính đã kết thúc với những bất ngờ và những cú sốc lớn xảy ra, trong đó điển hình là việc Manchester United (M.U) đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa này khi đánh bại Liverpool ở derby nước Anh.

M.U bị đánh giá thấp dù được chơi trên sân nhà và đã tạo cơn địa chấn trước Liverpool.
M.U bị đánh giá thấp dù được chơi trên sân nhà và đã tạo cơn địa chấn trước Liverpool.

Rung chuyển Old Trafford

Tại Nhà hát của những giấc mơ - sân nhà của M.U, vào rạng sáng 23/8, M.U đã làm nên cơn địa chấn khi chấm dứt mạch 2 trận toàn thua tại Ngoại hạng Anh bằng một màn trình diễn xuất sắc để đánh bại đại kình địch Liverpool trong trận derby nước Anh.

Nói M.U tạo địa chấn có thể khiên cưỡng, làm nhiều fan của Quỷ đỏ phật lòng, nhưng thực tế đội bóng của HLV Erik ten Hag bị đánh giá rất thấp ở màn tiếp đón Liverpool, bất chấp tình cảnh đội khách vắng gần 10 cầu thủ do chấn thương và thẻ phạt. Chưa kể, lần gần nhất tiếp đón Liverpool tại Old Trafford, M.U đã thua thảm 0-4.

Thế nhưng, 90 phút của trận đấu muộn vòng 3, một M.U hoàn toàn khác đã lột xác để lần đầu tiên sau gần 3 năm mới thắng được Liverpool trong khuôn khổ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Đó là trận đấu mà HLV Ten Hag đã có những quyết định táo bạo khi cất thủ lĩnh tinh thần, đội trưởng Hary Maguire cũng như siêu sao hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị.

Đó là trận đấu mà ngay trước khi bóng lăn, M.U đón nhận hiệu ứng tích cực với sự xuất hiện của tân binh Casemiro trên thảm cỏ sân Old Trafford. Tổng hòa của những điều đó, cộng thêm khát khao trở lại của toàn bộ cầu thủ trên sân đã giúp Quỷ đó có chiến thắng 2-1 nhờ các pha làm bàn của bộ đôi tuyển thủ Anh, Jadon Sancho và Marcus Rashford - những người đang bị chỉ trích về màn trình diễn kém cỏi thời gian qua.

Những cú sốc mang tên Newcastle và Leeds

Super Sunday cuối tuần qua đích thực đã mang đến cho NHM cảm giác hưng phấn tột độ và Ngoại hạng Anh như thường lệ vẫn tiềm ẩn quá nhiều những bất ngờ và kịch tính. Leeds United trên sân nhà Elland Road đã khiến Chelsea vốn rất giỏi chơi bóng, triển khai bóng không thể có đất để diễn. Những tình huống pressing tới tận vị trí thủ môn đối phương của Leeds đã khiến hệ thống của Chelsea trở nên vụn vỡ.

Thủ thành Edouard Mendy, người được xem là chốt chặn an toàn bậc nhất Ngoại hạng Anh mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua đầu tiên của Chelsea, mở ra một chuỗi những sai lầm tiếp theo đó. Hệ quả, Chelsea nhận thất bại tan nát 0-3 trước Leeds United, một kết quả không mấy người dám nghĩ tới.

Chưa đầy một giờ sau, NHM tiếp tục chứng kiến một bậc thầy kiểm soát bóng khác là Man City chật vật trước Newcastle. Nhà ĐKVĐ có bàn mở tỷ số từ khá sớm và nhiều fan đã nghĩ tới kết cục giống như chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bournemouth ở vòng 2.

Tuy nhiên, Newcastle đã trở lại mạnh mẽ sau bàn thua, chơi presssing và dâng cao đội hình để dồn ép nhà ĐKVĐ. Có những thời điểm thống kê cho thấy “Chích chòe” nắm giữ tới... 94% thời lượng bóng trên sân. Chính cách chơi bùng nổ này cộng thêm việc tiền đạo Saint-Maximin có một ngày thi đấu thăng hoa đã giúp Newcastle ngược dòng dẫn trước khi đồng hồ chưa điểm một giờ thi đấu.

Man City may mắn hơn Chelsea ở chỗ họ sở hữu những ngôi sao biết tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Erling Haaland có mặt đúng lúc để dứt điểm ghi bàn trước khi nhạc trưởng Kevin de Bruyne một lần nữa khiến NHM phải trầm trồ về nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với đường chuyền dọn cỗ để Bernardo Silva ấn định tỷ số hòa 3-3.

Cũng ở vòng 3, Arsenal có màn dạo chơi trên sân của Bournemouth và ra về với chiến thắng tưng bừng 3-0 với cú đúp của đội trưởng Odegaard đã giúp Pháo thủ lúc này là đội duy nhất toàn thắng 3 trận và vươn lên dẫn đầu BXH.

QUANG MINH

.
.
.