.
TỔNG HỢP VÒNG 29 NGOẠI HẠNG ANH

Man City dâng cúp cho Liverpool

Cập nhật: 20:21, 09/03/2020 (GMT+7)

Sau cú sẩy chân ở vòng trước, Liverpool đã tìm lại cảm giác chiến thắng ở vòng 29 và thầy trò Juergen Klopp còn nhận được một tin vui từ đại kình địch Man City.

Niềm vui của Liverpool nhân đôi ở vòng 29.
Niềm vui của Liverpool nhân đôi ở vòng 29.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 29, Liverpool đã phải rất chật vật mới lội ngược dòng đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1. Dù màn thể hiện có ra sao thì kết quả vẫn là thứ quan trọng nhất. 3 điểm giành được trên sân nhà sẽ giúp Liverpool gây áp lực cực mạnh lên đội bám đuổi Man City.

Và đúng như Liverpool kỳ vọng, Man City đã không thể đứng vững ở Old Trafford trong trận cầu tâm điểm của vòng. Không những không giành được chiến thắng, thầy trò Pep Guardiola còn thua thảm 0-2 trong trận đấu mà họ tỏ ra hụt hơi hoàn toàn trước đối thủ cùng thành phố.

Với kết quả này, khoảng cách giữa Liverpool và Man City được nới lên thành 25 điểm. Dù Man City vẫn còn thi đấu ít hơn Liverpool 1 trận nhưng chỉ cần The Kop giành thêm 6 điểm nữa, đại diện vùng Merseyside sẽ đăng quang.

Về mặt lý thuyết, Liverpool hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch trên sân của Crystal Palace ở vòng 31. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi bởi trước đó, họ phải đến sân của Everton tham gia trận derby địa phương đầy kịch tính. Chưa kể trước đó còn có trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico hàm chứa nhiều biến số.

Thế nên, kịch bản đẹp nhất mà người hâm mộ mong đợi sẽ là đại chiến ở vòng 32, khi mà Liverpool hành quân đến sân Man City (ngày 5/4) và quyết đấu để đăng quang ngay trước mắt nhà ĐKVĐ. Nhưng đấy là trong điều kiện Man City cũng phải thắng hết các trận đấu trước đó, bao gồm Arsenal và Burnley.

Căng thẳng cuộc đua Top 4

Hiện tại, ngoại trừ Liverpool và Man City là khá chắc chắn, cuộc chiến Top 4 liên quan tới 7 đội nửa trên BXH, từ Arsenal ở vị trí thứ 9 đến Leicester ở vị trí thứ 3. Với những kết quả ở vòng 29, mọi chuyện càng trở nên khó lường.

Đầu tiên, với các đội đang có ưu thế lớn nhất. Cả Chelsea và M.U đều thắng lớn ở vòng này và tạo áp lực khủng khiếp cho Leicester. Đà đi xuống của Bầy cáo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà họ đang có chuỗi 4 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh. Trong trận đá muộn với Aston Villa vào rạng sáng ngày thứ Ba theo giờ Việt Nam, nếu Leicester tiếp tục không thắng thì đó chắc chắn là khủng hoảng.

Sheffield cũng vừa vượt qua Norwich để leo lên vị trí thứ 7. Nên nhớ, họ còn 1 trận chưa đấu và nếu thắng nốt, họ sẽ chiếm luôn vị trí thứ 5 của M.U. Về phần Arsenal, dù đang đứng thứ 9 nhưng nếu thắng được trận đá bù, họ sẽ có điểm số ngang bằng với Wolves (đang đứng thứ 6).

Trong nhóm này, dường như Tottenham đã giương cờ trắng khi vừa không thắng trận thứ 3 liên tiếp ở giải quốc nội. Jose Mourinho thừa nhận phải buộc BLĐ Gà trống chọn 1 trong 2 giữa đấu trường Premier League và Champions League nhưng có vẻ như ông không còn kiểm soát được bất cứ điều gì vào lúc này.

Chuông nguyện hồn ai

Tình hình ở nhóm trụ hạng cũng căng thẳng không kém nhóm dự cúp châu Âu. Ở vòng 29, ngoại trừ Villa chưa thi đấu thì cả 6 đội cuối bảng đều không thắng. Trong số này, Southampton yên tâm hơn cả vì tạo được khoảng cách 7 điểm với nhóm xuống hạng.

Tuy nhiên, đội xếp ngay dưới như Brighton thì không được thảnh thơi đến thế khi mà họ chỉ hơn đội thứ 18 có 2 điểm mà thôi. Nghiêm trọng hơn cả Brighton, West Ham, Watford đều chỉ bằng điểm với Bournemouth nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Trong số còn lại, Villa (thứ 19) vẫn còn quyền tự quyết khi đang thi đấu ít hơn 2 trận. Giả sử họ thắng hết cả 2 trận đó thì sẽ có được 31 điểm, leo hẳn lên vị trí thứ 15. Nhưng kịch bản đó khó lòng diễn ra nếu chiếu theo phong độ hiện tại của Villa.

Về phần đội cuối bảng Norwich, sau chiến thắng đầy bất ngờ với tỉ số 1-0 trước Leicester ở vòng 28, họ trở về hiện thực phũ phàng khi bị Sheffield vượt qua với cùng tỷ số. Như vậy, Norwich vẫn cách bờ an toàn 6 điểm và gần như không có cửa tồn tại.

THƯ KỲ

.
.
.