VÒNG LỌAI WORLD CUP 2006: NỖI BUỒN BÓNG ĐÁ HY LẠP
Nhà đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp đang ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn trong chiến dịch tranh vé đến Đức sau trận thua Ukraina 0-1 trên sân nhà trong loạt trận vòng loại rạng sáng qua 9-6 (giờ VN).
Trận thua trên khiến Hy Lạp tụt xuống vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội dẫn đầu Ukraina 8 điểm và đội xếp thứ 2 Thổ Nhĩ Kỳ (thắng Kazakhstan 6-0) 1 điểm. Như thế, cơ hội còn lại của Hy Lạp chỉ là tranh chiếc vé vớt dành cho đội nhì bảng, với điều kiện họ phải chơi thành công 3 lượt trận còn lại, trong đó có trận đấu rất khó khăn gặp Đan Mạch tại Copenhagen vào tháng mười tới.
"Vua" Otto Rehhagel từng được báo chí bắn lên tuốt chín tầng mây xanh sau khi đưa Hy Lạp vô địch Euro 2004 giờ đã phải than khóc: "Chúng tôi chưa tuyệt vọng, nhưng cánh cửa đến Đức đang dần khép chặt với chúng tôi".
Ông Otto nói thêm, Hy Lạp đã không gặp may trong trận thua Ukraina rạng sáng qua: "Lẽ ra chúng tôi đã ghi đến 4 bàn thắng. Nhưng đêm 8-6, thần may mắn đã ngoảnh mặt với Hy Lạp".
Hy Lạp đã tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, trong đó Giannakopoulos và Angelos Haristeas đã hai lần đưa được vào lưới Ukraina, nhưng bị trọng tài phán quyết là việt vị.
Thủ quân Theodoros Zagorakis cho biết: "Tôi không hiểu sao chúng tôi lại đen như thế. Trong hiệp 1, bóng cứ lởn vởn trước khung thành Ukraina, nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi".
Tấn công mãi, nhưng ghi bàn không được, Hy Lạp đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 82: Husin phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế đối diện với thủ thành Hy Lạp, anh dễ dàng tung cú sút ghi bàn duy nhất. Chiến thắng này đã giúp Ukraina tiến sát đến chiếc vé dự World Cup 2006 bởi họ chỉ cần một trận thắng trong 3 trận còn lại.
KẾT QUẢ VÒNG LỌAI WORLD CUP 2006:
Nam Mỹ: Argentina - Brazil: 3-1, Chilê - Venezuela: 2-1, Colombia - Ecuador: 3-0, Paraguay - Bolivia: 4-1 Châu Âu: CH Czech - Macedonia: 6-1, Romania - Armenia: 3-0, Phần Lan - Hà Lan: 0-4 (bảng 1); Kazakhstan - Thổ Nhĩ Kỳ: 0-6, Đan Mạch - Albania: 3-1, Hy Lạp - Ukraina: 0-1 (bảng 2): Latvia - Liechtenstein: 1-0, Estonia - Bồ Đào Nha: 0-1, Luxembourg - Slovakia: 0-4 (bảng 3), Đảo Faroe - CH Ireland: 0-2 (bảng 4); Belarus - Scotland: 0-0 (bảng 5); Tây Ban Nha - Bosnia: 1-1 (bảng 7); Iceland - Malta: 4-1 (bảng 8). CONCACAF: Mexico - Trinidad & Tobago: 2-0; Panama - Mỹ: 0-3, Costa Rica - Guatemala: 3-2. Châu Á: Nhật - CHDCND Triều Tiên: 2-0, Saudi Arabia - Uzbekistan: 3-0, Kuwait - Hàn Quốc: 0-4, Iran - Bahrain: 1-0. |
Sáng qua, người hâm mộ cũng được chứng kiến trận đấu rất hấp dẫn giữa Argentina và Brazil ở khu vực Nam Mỹ. Gã khổng lồ Argentina đã cống hiến thứ bóng đá hoàn hảo, nhất là trong hiệp 1.
Tiền đạo đang chơi cho CLB AC Milan Hernan Crespo đã mở tỷ số ở phút thứ 4. 13 phút sau khi Brazil chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2: Nhận đường chuyền của đồng đội ở ngoài vòng 16m50, tiền vệ Juan Roman Riquelme đi bóng vài nhịp trước khi tung cú sút bằng chân trái đưa bóng cắm vào góc phải khung thành thủ môn Dida.
Hàng phòng ngự Brazil mất trung vệ Lucio vì bị treo giò đã chơi khá rối rắm trong hiệp 1.
Đã vậy, hai tiền vệ thu hồi bóng là Emerson và Ze Roberto cũng chơi một trận đấu dưới sức mình. Argentina đã liên tục khoét vào tử huyệt ở khu trung lộ của đội khách để triển khai các đợt tấn công.
Và người hâm mộ không thật quá bất ngờ khi chứng kiến Brazil đón nhận bàn thua thứ 3 ở phút 40: Saviola chuyền bóng từ bên phải để Crespo bay người đánh đầu hạ gục Dida.
Brazil chơi tấn công sắc sảo hơn trong hiệp 2 và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng mãi đến phút 72, họ mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ quả sút phạt từ ngoài vòng 16m50 của hậu vệ Roberto Carlos.
Thất bại, nhưng Brazil vẫn gần như chắc chắn có mặt tại Đức vì họ chỉ cần thêm 3 điểm trong 3 lượt trận còn lại, trong đó có 2 trận trên sân nhà gặp Chilê và Venezuela.
Đình Phượng