.

THẤT VỌNG VỀ MỘT TRẬN GIAO HỮU

Cập nhật: 08:32, 08/11/2004 (GMT+7)
Ludovic (hàng đứng, thứ ba từ trái sang) trong màu áo tuyển Việt Nam. Có lẽ hình ảnh này sẽ chỉ là kỷ niệm của anh trong vài ngày tới.

Vẫn biết giao hữu là không đáng chú ý, nhưng quả tình với những gì mà đội tuyển bóng đá VN thể hiện trong trận thua 1-2 trước Hải Phòng vào chiều hôm qua, thật đáng lo âu khi Tiger Cup chỉ còn 1 tháng nữa mà thôi!

Cũng giống như thái độ trở về Việt Nam sau trận thua Maldives ở vòng loại World Cup 2006, HLV Tavares bỗng trở nên vui vẻ và cởi mở bất ngờ với báo chí. Ông cũng không "đá thúng đụng nia" liên tục trong suốt 90 phút trận đấu như thói quen vì chừng ấy thời gian, việc thay đổi, thử thách cả…21 cầu thủ đã khiến ông Tavares chóng mặt! " Hàng phòng ngự và tiền đạo quả là đã chơi rất dở. Đó thật sự là vấn đề lớn nhất với tôi hôm nay"-nhìn về phía khán giả đông nghẹt trên khán đài, Tavares cười như mếu.

Trở lại diễn biến của trận đấu. Do Vạn Hoa Hải Phòng chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu tập này hơn nhiều Hòa Phát HN nên ngay từ đầu trận, HLV Tavares đã tung đội hình nhiều kinh nghiệm ra, với sự có mặt của Huỳnh Đức chơi lùi sau Đặng Văn Thành và Bảo Khanh trên hàng tiền đạo và các vị trí còn lại cũng là các cựu binh như: TM Minh Quang, hậu vệ Đức Thắng, Quang Trãi và cặp trung vệ Ludovic- Mạnh Dũng và ba tiền vệ: Trường Giang, Minh Phương và Tài Em.

Và đội chơi hay hơn không phải là tuyển Việt Nam mà là CLB Vạn Hoa Hải Phòng. Đặc biệt là tuyển thủ Uganda Julien, tiền đạo xuất sắc của Sông Lam Nghệ An trước đây nay về đầu quân cho Vạn Hoa Hải Phòng. Chính anh là tác giả của cả hai bàn thắng, mang về trận thắng cho Hải Phòng. Việc tự do tung hoành giữa rừng áo đỏ (màu áo của tuyển VIỆT NAM) của tiền đạo cao khều Julien đã "lột"ra toàn bộ yếu điểm của tuyển Việt Nam.

Dành sự chú ý ban đầu cho Ludovic thì anh chơi không có gì nổi bật, thậm chí kém sắc sảo hơn trận đấu mới diễn ra cách đó 3 ngày trên sân vận động quốc gia. Tích cực tham gia tấn công nhưng nói ngắn gọn, Ludovic vừa thiếu cái lỳ vừa thiếu cái lạnh- hai ưu điểm cần có của một trung vệ nên thường không thắng nổi đối phương trong các cuộc đấu tay đôi hay tình huống chống phản công. Cũng có thể vì không "bứt phá" được nên HLV Tavares đã không quyết định đưa Ludovic lên thử ở vị trí tiền vệ trụ nữa và quyết định thay anh ra bằng Huy Hoàng sau 45 phút? Tuy nhiên Ludovic lại nghĩ khác: "Trận này tôi chơi tốt hơn nhưng các đồng đội chơi không bằng trận trước. Sau một tuần tôi vẫn chưa quen với nhịp sinh học ở Việt Nam do thay đổi múi giờ". Tiếc cho lòng nhiệt tình và thái độ chuyên nghiệp của Ludovic đã không tỷ lệ thuận với mong muốn của anh. Có lẽ việc nói KHÔNG của Tavares ở Tiger Cup sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian và phép lịch sự: "Anh ấy không còn là sự lựa chọn của tôi nữa"- HLV này thì thầm với một phóng viên thân tín.

Phải sớm chia tay Ludovic thì thật buồn vì mong muốn của những người yêu đội tuyển là mong muốn cho cầu thủ Việt kiều đầu tiên có thể có được chỗ đứng thật sự trong đội bóng áo đỏ Việt Nam. Nhưng chút tiếc nuối ấy không thể làm át đi nỗi lo lớn hơn nhiều cho những tuyển thủ còn lại dù biết rằng đây chưa phải là diện mạo đích thực của đội quân Tavares ở Tiger Cup. Vì ngoại trừ TM Thế Anh không vào sân thì cả 21 tuyển thủ lần lượt xuất trận trong chiều 7-11 đã chơi như vừa được ghép vội với nhau trước đó vài ngày và đến hiệp II thì hoàn toàn vỡ trận, mạnh ai nấy đá. Ngay cả bàn thắng trên trời rơi xuống của Tài Em ở phút 59 (bóng từ từ lăn vào lưới) càng khiến cho người xem thót tim hơn.

Tỷ số một trận đấu tập không có giá trị gì. Nhưng chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tuyển Việt Nam sẽ chính thức đá trận đầu tiên ở Tiger Cup. Thời gian ngắn ngủi còn lại còn thích hợp cho những bài nhồi thể lực (mà HLV Tavares tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng từ nay đến Tiger Cup) hay các cuộc loay hoay thử đội hình kiểu này?

N.Đ

.
.
.