CHAMPIONS LEAGUE: ĐÊM TUYỆT VỜI CỦA SIR ALEX FERGUSON
"Chúng tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi như trong trạng thái mê ly, nhất là ở hiệp đấu thứ hai. Sự tự tin và nhịp điệu đã trở lại với chúng tôi" – HLV Alex Ferguson đã thốt lên như vậy sau khi Manchester United đá bại Lyon 2-1 trong trận đấu thứ 1.000 của M.U dưới thời Ferguson...
Trên sân nhà Old Trafford, M.U đã nhập cuộc đầy sự hứng khởi trước đối thủ Lyon không còn mục tiêu do đã sớm giành vé vào giai đoạn hai. Họ chỉ mất 19 phút để có bàn mở tỷ số và người lập công cho đội chủ nhà là Gary Neville: Tận dụng sai lầm phá bóng thiếu chính xác của hậu vệ Lyon Anthony Reveillere, Neville đã chớp cơ hội sút tung lưới Lyon để ghi bàn thắng thứ 7 của mình trong sự nghiệp cho M.U và là bàn thắng thứ 2 của anh tại Champions League.
Lyon chơi thụ động, nhưng trong một tình huống tấn công, họ may mắn tìm được bàn gỡ hòa sau pha sút xa của Mahamadou Diarra ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau tiếng còi khai cuộc hiệp 2, Ruud Van Nistelrooy đã khôi phục lợi thế dẫn bàn cho M.U bằng cú dứt điểm thành công thứ 45 của mình tại Champions League. Sau đó, M.U còn có thêm một vài cơ hội nữa, nhưng tỷ số cuối cùng vẫn là 2-1 nghiêng về đội bóng chủ nhà sân Old Trafford.
Chiến thắng này đã giúp M.U qua mặt Lyon nhảy lên dẫn đầu bảng D với 11 điểm, hơn Lyon 1 điểm. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 8-12 tới chỉ mang tính thủ tục, nhưng M.U rất muốn giữ vững ngôi đầu bảng để tránh đụng độ với Juventus ở giai đoạn hai.
Lượt trận vào rạng sáng 24-11 cũng đã xác định được thêm đại diện Đức Bayern Munich giành vé vào giai đoạn hai. Chỉ trong 45 phút của hiệp 1, “hùm xám" Bayern đã ghi một mạch 3 bàn thắng vào lưới đại diện Israel Maccabi Haifa. Sang hiệp 2, Maccabi chơi khởi sắc hơn và gỡ được 1 bàn nhờ quả penalty mà Barukh Dago thực hiện thành công sau khi anh bị thủ môn Oliver Kahn phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng bàn thắng này lại càng khiến cho các cầu thủ Bayern quyết tâm hơn, và Roy Makaay đã hoàn tất màn trình diễn ấn tượng của Bayern bằng 2 bàn thắng ở cuối trận để ấn định tỷ số 5-1 cho đội chủ nhà.
Đình Phượng