ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT!
Một phóng viên báo chí khi được sang tận Thành Đô (Trung Quốc) để đeo bám đội tuyển, đã có bài viết như sau:
"Các tuyển thủ đã quen dần với khí hậu cũng như khẩu vị ẩm thực Trung Hoa. Nhưng vấn đề mới nổi lên là các chấn thương. Hai chấn thương mới nhất của đội tuyển Việt Nam rơi đúng vào 2 vị trí chủ lực nơi hàng công: Công Vinh và Bảo Khanh.
Tiền đạo Công Vinh bị lật cổ chân sau một pha va chạm trong trận đấu tập này, còn Bảo Khanh thì đã dính chấn thương trong buổi tập trước đó. Bác sĩ đã chẩn đoán và cho biết hai chấn thương này không quá nặng và các tuyển thủ có thể trở lại tập nhẹ sau vài ngày nghỉ.
Thời tiết khá lạnh tại Thành Đô đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ của một số tuyển thủ nhất là những tuyển thủ người miền Nam không quen với giá rét.
Một tiền đạo trụ cột khác trong đội hình chính tuyển Việt Nam là đội trưởng Lê Huỳnh Đức không bị chấn thương nhưng lại bị cảm cúm. Huỳnh Đức vốn có tiền sử bệnh viêm xoang, do đó với thời tiết lạnh như ở Thành Đô thì cái mũi của anh không có vấn đề mới lạ. Nhưng còn bệnh cảm cúm có lẽ do cơ thể anh không kịp thích nghi khi thay đổi thời tiết.
Huỳnh Đức vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương viêm gót chân mà anh đã bị cách đây 4 năm. Chấn thương này tái phát trong đợt tập huấn ở Tam Đảo trước đó của ĐTVN.
Chiều 22-11, HLV Tavares cũng đã cho đội tuyển chia 2 đội hình đấu nội bộ để điều chỉnh đấu pháp. Tuy nhiên với những chấn thương liên tiếp này, nhiều khả năng, đội tuyển không thể thi đấu với quân xanh là các đội bóng địa phương để tránh xảy ra chấn thương cho các tuyển thủ còn lại.
Chấn thương của tiền vệ Hồng Minh trong trận gặp Libăng ở vòng loại World Cup theo đánh giá là hầu như không có khả năng phục hồi trước Tiger Cup.
Theo thông tin mới nhất, đã có một số thông tin không vui về sức khoẻ của các tuyển thủ Việt Nam. Một số cầu thủ chưa quen thổ nhưỡng đã bị tiêu chảy nhiều ngày, mất nước nên tỏ ra khá uể oải. Tuy vậy, các ca chấn thương nhẹ và bị bệnh sẽ bình phục trước Tiger Cup.
Tuy nhiên, chiều hôm qua 24-11, ông Nguyễn Lân Trung-người phát ngôn của VFF cũng đi cùng đội tuyển và mới về lại Hà Nội vào chiều 23-11 đã phản bác lại tất cả những gì mà phóng viên đã nêu. Ông Trung nói:"Tôi khẳng định là chuyện chấn thương không có gì đáng ngại. Hồng Minh vẫn tập luyện, chạy rất tốt. Không hề có chuyện anh bị chấn thương nặng đến độ nhiều khả năng bị loại khỏi đội tuyển. Các cầu thủ còn lại như Công Vinh, Bảo Khanh, Huỳnh Đức cũng chỉ chấn thương nhẹ trong tập luyện, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phong độ. Về thời tiết, dĩ nhiên Thành Đô có lạnh hơn VN nhưng không đến độ gây ảnh hưởng cho sức khỏe cầu thủ. Nên nhớ ngoại trừ hai trận đầu thi đấu ở TPHCM, thì đội tuyển cũng sẽ có hai trận ở Hà Nội, và lúc ấy thời tiết của thủ đô cũng giống như tại Thành Đô (Trung Quốc) hiện nay. Việc phóng viên nêu trên đã bị ông Tavares phản ứng dữ dội, và ông cũng đã yêu cầu trung tâm tập huấn không cho phóng viên vào nữa vì đưa tin như thế chỉ gây xáo trộn không tốt cho đội tuyển trước khi bước vào các trận đấu quyết tử”.
Liệu chúng ta tin ai đây?
Theo chúng tôi, chúng ta đã giao mọi việc cho ông Tavares và ông này đã chấp nhận chọn Thành Đô làm nơi tập huấn, và cho rằng những gì đang diễn ra đều tốt thì hãy tin là như vậy. Nếu đội tuyển thi đấu không thành công tại Tiger cup, khi ấy hẳng quay lại chuyện này !
Như Đan