Sa lầy vào ma túy

Thứ Sáu, 28/03/2025, 16:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ở độ tuổi chín muồi để lập thân lập nghiệp lo cho gia đình, con cái, nhưng họ lại sa chân vào “vũng lầy” ma túy để rồi phải đánh đổi thanh xuân bằng những bản án.

Các bị cáo: Huỳnh Tín, Nguyễn Tín và Đoàn Thị Mỹ Duyên tại phiên xét xử.
Các bị cáo: Huỳnh Tín, Nguyễn Tín và Đoàn Thị Mỹ Duyên tại phiên xét xử.

Sa lầy vào cám dỗ của ma túy

Cuối tháng 3, Lê Hải Yến (SN 1990, ngụ TP.Vũng Tàu) bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đây cũng là lần thứ 2, Yến phải đứng trước công đường vì phạm pháp.

Nghỉ học sớm, Yến vào đời bằng việc làm thuê mưu sinh và sớm lập gia đình. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn, vợ chồng ly hôn và sau đó Yến sa chân vào con đường phạm pháp. Tháng 7/2018, Yến bị TAND TP.Vũng Tàu xử phạt 7 năm 6 tháng tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trở về địa phương sau vấp ngã tưởng người mẹ đơn thân sẽ tu chí làm lại cuộc đời, nhưng khi án tích chưa được xóa, Yến lại dính vào ma túy.

Cáo trạng thể hiện, Võ Trường Giang (SN 1992, ngụ TP. Vũng Tàu) là đối tượng sử dụng ma túy và tháng 9/2020, bị TAND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) xử phạt 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nảy sinh ý định mua ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy về để sử dụng và bán nhằm kiếm lời nên từ tháng 5-6/2024, Giang liên hệ với người tên Khiêm (chưa rõ nhân lai lịch) để mua ma túy 5 lần, mỗi lần từ 9-18 triệu đồng. Ngoài ra, Giang còn mua hàng chục dụng cụ để sử dụng ma túy với tổng giá trị 2 triệu đồng. Số ma túy mua về được Giang chia thành nhiều gói rồi đưa cho Lê Minh Trí (SN 1986, ngụ TP.Vũng Tàu) bán cho các con nghiện. Ngoài ra, Giang còn trực tiếp bán ma túy cho nhiều người khác.

Yến làm giúp việc nhà cho Giang nên biết gã bán ma túy. Ngày 6/6/2024, Yến mua của Giang 1 gói ma túy với giá 200 ngàn đồng để sử dụng. Hai ngày sau, nghe tin Giang sẽ đi vắng nhiều ngày, sợ không có ma túy để xài nên Yên tiếp tục mua 1 gói ma túy với giá 1,8 triệu đồng để dùng dần thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên xét xử chiều 25/3, TAND tỉnh tuyên phạt Giang 22 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Trí bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Yến bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tương tự Yến, đứng trước bục khai báo của TAND tỉnh trong phiên xét xử chiều 24/3, Phan Thị Cẩm Nhung (SN 1991, ngụ TP.Vũng Tàu) òa khóc nức nở khi thấy 3 con nhỏ được bà ngoại bế ngồi đợi ngoài phòng xét xử. 

Quê ở Hậu Giang, gia đình Nhung dắt díu nhau đến TP.Vũng Tàu thuê trọ làm ăn. Gia cảnh khó khăn, Nhung chỉ học đến lớp 6 rồi lao vào đời mưu sinh. Hôn nhân của Nhung gặp nhiều trắc trở khi có 3 đời chồng và 3 con, nhưng đều đã ly hôn. Để nuôi con, Nhung làm phục vụ ở các quán nhậu, thu nhập chủ yếu nhờ vào tiền “típ” của khách. Thay vì nỗ lực vươn lên, dành tình cảm và vật chất lo cho các con thì Nhung lại dính vào ma túy đá.

Theo cáo trạng, từ ngày 25/8-3/9/2024, Nhung 2 lần mua ma túy, mỗi lần mua từ 5-6 triệu đồng, để sử dụng và bán kiếm lời. Sau đó, Nhung chia ma túy thành nhiều gói rồi đưa cho Trần Thanh Hải (SN 1996, ngụ TP.Bà Rịa) đi bán. Ngoài ra, Nhung còn nhiều lần bán ma túy cho các ngư dân với giá từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/lần. 

Quá trình điều tra, Nhung và Hải đều thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng khi ra tòa cả 2 đồng loạt chối tội, phủ nhận cáo buộc của cáo trạng. “Bị cáo không mua bán ma túy mà chỉ xài ma túy do có bệnh trong người”, Nhung biện bạch. “Có bệnh thì phải đi bệnh viện, có bác sĩ nào chỉ định cho bị cáo dùng ma túy để chữa bệnh?”, chủ tọa hỏi?. Nhung cúi đầu không đáp.

HĐXX nhận định cả 2 bị cáo phạm tội nhiều lần và có thái độ quanh co chối tội nên đã tuyên phạt Nhung 18 năm tù và Hải 17 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngồi tù cả đời vì ma túy

Bị đưa ra xét xử vì liên quan đến ma túy, Huỳnh Tín (SN 1982, ngụ TP.Phú Mỹ) dường như đã quen với chốn “công đường” bởi đây là lần thứ 3 bị cáo phạm tội. Theo hồ sơ, năm 2009, Huỳnh Tín bị TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) xử phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tới ngày 2/3/2016, Huỳnh Tín bị TAND TP.Vũng Tàu xử phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau những năm tù với sự quản lý giáo dục nghiêm khắc của cán bộ trại giam, những tưởng Huỳnh Tín sẽ tu chí làm ăn, sửa chữa lỗi lầm nhưng gã vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Cáo trạng cáo buộc, Huỳnh Tín và Đoàn Thị Mỹ Duyên (SN 2002, ngụ TP.Phú Mỹ) là người sử dụng ma túy. Để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài, Huỳnh Tín liên hệ người mua và tìm người để bán lại ma túy nhằm kiếm lời. Duyên giúp Huỳnh Tín bán ma túy để được cho ma túy sử dụng. Theo điều tra, Huỳnh Tín 3 lần mua ma túy với giá từ 2-60 triệu đồng.

Tối 2/4/2024, Huỳnh Tín chở Duyên đến TP.Bà Rịa bán 36,6 gam ma túy tổng hợp cho khách thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an thu giữ tại nơi ở của Huỳnh Tín hơn 196 gam ma túy tổng hợp. Trong khi đó, do nghiện ma túy nên Nguyễn Tín (SN 1995, ngụ TP.Phú Mỹ) mua ma túy của Huỳnh Tín về sử dụng và tàng trữ gần 0,7 gam ma túy tổng hợp.

“Bị cáo từng bị xét xử về tội mua bán ma túy nên biết hành vi phạm tội bị xử phạt rất nặng. Bị cáo nhận tội và không có tranh luận”, Huỳnh Tín thản nhiên nói sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án.

TAND tỉnh tuyên phạt Huỳnh Tín án chung thân và Duyên 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Tín bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Những phiên tòa kết thúc trong nước mắt ân hận của bị cáo và cả người thân. Tuổi trẻ vì lối sống buông thả, các bị cáo đánh mất thanh xuân vì ma túy, để lại nỗi đau cho gia đình và những đứa trẻ bơ vơ không người chăm lo.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

 
;
.