Người chết, kẻ đối diện với án tử hình…vì một chiếc áo

Thứ Năm, 15/09/2022, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 15/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Hải (SN 1989, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội “giết người” và “huỷ hoại tài sản”.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Hải bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 9 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” và nhưng chưa đi chấp hành án.

Đâm chết người tới đòi áo

Bị cáo Trần Thanh Hải bị truy tố tội “giết người” và “huỷ hoại tài sản”.
Bị cáo Trần Thanh Hải bị truy tố tội “giết người” và “huỷ hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Đặng Văn Điền (SN 1959) và bà Nguyễn Thị Vân (SN 1953) ở sát nhà nhau tại thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Quá trình sinh sống, giữa hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh giới đất nên gia đình ông Điền đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Chiều 6/12/2021, ông Điền đến nhà cũ của mình để hái rau thì gặp bà Vân nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, bà Vân có lấy chiếc áo khoác của ông Điền.

Bị cáo Trần Thanh Hải được dẫn giải tới toà.
Bị cáo Trần Thanh Hải được dẫn giải tới toà.

Tối 7/12/2021, ông Điền đến nhà ông Nguyễn Văn Nhỏ (SN 1969, em họ ông Điền) ở thôn Quảng Long để ăn đám giỗ. Ở đây ông Điền có nói cho mọi nghe việc bà Vân lấy mất chiếc áo của mình nên chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 2004, con ruột ông Điền) nghe được. Chị Oanh đã rủ Nguyễn Thị Ngọc Thi (SN 2007, con ông Nhỏ), Danh Thị Hạnh Minh (SN 1980) và Trần Trọng Bình (SN 1991, cùng ngụ Châu Đức) đến nhà bà Vân để lấy lại áo cho cha mình.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của chị Oanh đến nhà bà Vân. Anh Bình đi vào nhà gọi và yêu cầu Trần Thanh Hải (con ruột bà Vân) trả áo khoác cho ông Điền nhưng Hải không đồng ý. Anh Bình liền thách thức Hải đánh nhau. Hải chạy vào nhà lấy 2 con dao và đội mũ bảo hiểm lên đầu chạy ra ngoài để đánh nhau. Thấy vậy nhóm của anh Bình bỏ chạy mỗi người một hướng.

Anh Bình chạy vào đường hẻm thì bị té ngã nằm bất tỉnh. Hải thấy chị Minh đứng trước cửa nhà mình nên xông đến đâm đâm một dao trúng bụng chị Minh. Thấy bạn bị đâm, chị Oanh nhặt cục đá ném trúng bảo hiểm của Hải nên Hải quay sang đuổi theo chị Oanh. Chị Oanh chạy vào đường hẻm khoảng 15m thì bị Hải đuổi kịp. Hải dùng 2 dao đâm nhiều nhát khiến chị Oanh gục xuống đường.

Hải quay về nhà thì thấy chị Minh nên tiếp tục dâm nhiều nhát vào người chị Minh. Lúc này anh Bình tỉnh dậy phát hiện sự việc nên nhặt đá xông đến ngăn cản thì Hải bỏ chạy vào nhà. Chị Minh được anh Bình và người dân chở về nhà.

Hải vào nhà lấy một can xăng đem đổ lên xe mô tô của chị Oanh rồi châm lửa đốt. Tiếp đó Hải lôi chị Oanh ném vào đám cháy. Thấy người chị Oanh bốc cháy và còn cử động nên Hải chạy vào nhà lấy nước ra để dập lửa.

Sau đó, Hải vào nhà lấy bao tải đem cuốn người chị Oanh và lấy 1 xe máy người dân bỏ tại hiện trường chở xác chị Oanh đi cất dấu tại một hầm giếng cách hiện trường khoảng 1,5km.

Đến rạng sáng ngày 9/12.2021, Hải gọi điện đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đầu thú. Hậu quả, chị Oanh tử vong, chị Minh bị thương tích tỷ lệ thương tật 59%, chiếc xe mô tô của chị Thảo bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đại diện Viện KSND tỉnh công bố cáo trạng vụ án.
Đại diện Viện KSND tỉnh công bố cáo trạng vụ án.

Viện KSND tỉnh truy tố Trần Thanh Hải phạm vào tội “giết người” theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình.

Ông Đặng Văn Điền yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản chi phí đám tang chị Oanh và tổn thất tinh thần với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng nhưng Hải chưa bồi thường. Chị Đặng Thị Kim Thảo yêu cầu bồi thường thiệt hại xe mô tô bị Hải đốt cháy với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Bị hại mang di ảnh nạn nhân tới toà

Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân tới phiên xét xử.
Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân tới phiên xét xử.

Đến dự phiên toà có rất đông thân nhân của người bị hại. Gia đình bị hại còn mang theo di ảnh nạn nhân Đặng Thị Kim Oanh tới toà. Ngồi bên cạnh là bị hại Danh Thị Hạnh Minh bị thương phải băng một con mắt.

Tại phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Hải cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn đất đai, đến khi nhóm nạn nhân đến đòi áo thì mới xảy ra vụ việc. “Lúc anh Bình xông vào có nói là lấy cớ tới lấy áo để đâm chết bị cáo”, bị cáo khai. “Bị cáo có thấy nhóm người anh Bình đâm bị cáo không? Đâm bằng cái gì?”, thành viên HĐXX hỏi. “Trời tối nên bị cáo không nhìn thấy”, bị cáo gãi đầu.

Trong khi đó anh Bình phủ nhận việc này, và cho biết cả nhóm đến nhà bị cáo xin lại chiếc áo với thái độ rất “lịch sử”. Bị hại Danh Thị Hạnh Minh cho biết khi đến cả nhóm không hề chửi bới hay xích mích gì nhưng bất ngờ bị cáo cầm hai dao chạy ra đâm túi bụi khiến nhiều người bị thương. “Đến giờ đi qua hiện trường vụ án, tôi vẫn rùng mình khiếp sợ”, chị Minh nói.

Về việc đốt xe mô tô và nạn nhân Oanh, bị cáo Hải cho biết do bực tức, không kiềm chế được hành động của mình.

Cuối ngày, HĐXX tạm dừng tại phần xét hỏi và sẽ tiếp tục phiên xử vào sáng ngày mai (16/9).

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.