.
Du lịch Thái Lan

Một ngày ở vườn nhiệt đới Nong Nooch

Cập nhật: 09:55, 02/06/2007 (GMT+7)

Du khách châu Âu trong vườn nhiệt đới

Người ta thường nói, đến Thái Lan mà chưa đến Pattaya coi như chưa đến Thái Lan; Đến Pattaya mà chưa đến vườn nhiệt đới Nong Nooch coi như chưa đến Pattaya. Vườn nhiệt đới Nong Nooch nằm trên trục đại lộ số 3 từ Bangkok đi Pattaya, đến km 163 (qua thành phố Pattaya 10 km) du khách rẽ hướng trái thêm 3 km nữa là đến trung tâm vườn nhiệt đới. Nong Nooch là khu “Garden and Resort” lớn và đẹp vào hàng bậc nhất châu Á. Nong Nooch là tên riêng của người phụ nữ đã có công lớn tạo dựng khu đất rộng 630 ha này từ năm 1954.

Đoàn nhà báo Việt Nam đến thăm vườn nhiệt đới Nong Nooch ngày 11 tháng 5 năm 2007. Tổng giám đốc vườn nhiệt đới bà Kwanwan Khantisuk, người phụ nữ Thái mến khách, năng động trực tiếp hướng dẫn đoàn chúng tôi tham quan nhiều khu vực chính vườn nhiệt đới. Bà kể lại thuộc đến từng chi tiết lịch sử xây dựng khu vườn nhiệt đới, đặc tính, sự quý hiếm, tuổi thọ, cách lắp ghép, lai tạo, nhân giống từng loài cây trong vườn. Ngày ấy, cách đây hơn nửa thế kỷ bà Nong Nooch và chồng bà là ông Pisit đã lao tâm khổ tứ bỏ ra biết bao công sức xây trang trại, lập vườn tạo lập cuộc sống. Thời gian trôi qua, ba người con của của ông bà chủ, hai trai một gái lần lượt chào đời. Được cha mẹ nuôi dưỡng ý thức làm trang trại, xây dựng vườn cây từ lúc thiếu thời ba người con của ông bà Nong Nooch đã không phụ lòng cha mẹ, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp “làm vườn” của ông bà Nong Nooch.

Đàn voi thuần dưỡng chuẩn bị biểu diễn phục vụ du khách

Bắt đầu từ năm 1980, cách đây 28 năm, công viên cây xanh - vườn cây “Suan Nong Nooch” bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Vườn nhiệt đới được xây dựng hoàn chỉnh như là một khu du lịch khép kín, nhà hàng, các resort cao cấp cho du khách lưu trú, sân khấu biểu diễn nghệ thuật, khu biểu diễn của 42 con voi được thuần dưỡng. Từ năm 1980 đến nay, số người đến tham quan, tìm hiểu vườn cây không dưới 20 triệu lượt người. Mỗi năm có hàng ngàn lượt sinh viên nông nghiệp đến đây học tập, nghiên cứu. Thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ban điều hành quản lý vườn nhiệt đới mỗi năm đầu tư đầu tư một ít cho đến hoàn chỉnh dần, theo bản quy hoạch tổng quát và chi tiết được hoạch định sẵn. Số tiền đầu tư cho vườn cây nhiệt đới từ năm 1990 đến nay gần 10 tỷ bạt. Như đã chuẩn bị trước, bà Kwanwan Khantisuk đưa cho chúng tôi một tập ảnh giới thiệu các du khách Việt Nam đến thăm vườn nhiệt đới. Bà cho biết, năm 2006 có 10.000 lượt du khách Việt Nam (trong tổng số 1,5 lượt triệu du khách) tham quan vườn Nong Nooch. Mỗi ngày có khoảng 3.000 du khách nhiều quốc gia đến thưởng ngoạn cảnh đẹp mê hồn này. Vé vào cổng cho một du khách Thái là 100 bạt (tương đương 43.000 đồng Việt Nam), cho khách nước ngoài là 400 bạt.

Hai cây “thân bụng” quý hiếm nhập từ Úc - cây càng lớn thân bụng càng to

Đến nay “Suan Nong Nooch” đã trở thành khu vườn cây nhiệt đới đẹp nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà cả thế giới. Vườn nhiệt đới Nong Nooch có 20.000 họ cây nhiệt đới được sưu tầm từ 50 quốc gia trên thế giới. Từng loại cây, loại hoa… phân định trong từng khu được tạo dựng từ chính bàn tay lao động một nắng hai sương của những người nông dân có học thức, có kỹ thuật –của những người Thái làm vườn chuyên nghiệp.

Một ngày đến thăm vườn nhiệt đới Nong Nooch đã để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm mãi mãi không phai mờ về một đất nước có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam - bắt đầu đi lên từ nông nghiệp, từ nền văn minh lúa nước.

Bài, ảnh: Phương Thảo