Thiền viện Chơn Không
![]() |
Đường lên chánh điện |
Nằm trên triền núi Tao Phùng (còn gọi là núi Lớn), Thiền viện Chơn Không là một điểm tham quan thu hút không chỉ phật tử mà còn đông đảo du khách bốn phương. Thiền viện được xây dựng vào năm 1970 bởi hoà thượng Thích Thanh Từ. Nếp chùa trang nghiêm, thanh tịnh nổi bật lên trên nền cảnh núi đồi hùng vĩ với nào chánh điện, tháp chuông, thiền đường và tăng ni. Những tên đất như đồi Tự Tại, đường Tiêu Dao xuất hiện dài theo những năm tháng hình thành một nếp chùa.
Đường lên Thiền viện phải qua một con dốc khá cao. Hai bên là vách đá và hàng cây xanh quanh năm tỏa bóng mát. Cảnh vật yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc dưới chân. Có lẽ người xưa muốn du khách phải rũ bỏ bụi trần trước khi bước chân vào cổng chùa.
Cổng chùa nằm giữa chừng con dốc, vững chãi trước những biến đổi của thời gian. Bước qua cổng chùa, một quang cảnh thanh bình hiện ra trước mắt. Chuông chùa văng vẳng, an lành! Đi hết đường Tiêu Dao là đến chánh điện. Từ chánh điện, du khách có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng TP. Vũng Tàu. Trời và nước xanh ngắt một màu. Bạch Dinh ẩn hiện trong rừng hoa sứ, loài hoa tượng trưng của thành phố biển. Tượng chúa Kitô xa xa.
Tất cả mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản trước vẻ đẹp thiên nhiên tĩnh tại, trầm hùng của cả một vùng biển núi Vũng Tàu mênh mông.
Bài, ảnh: Việt Xinh