Tẩy chay ngay!
- Tèo đâu, Tí đâu? Hai đứa vô đây ba biểu!
- Dạ, thưa ba kêu con?
- Ừ! Từ ngày mai, hai đứa tranh thủ đi học thêm tiếng Hoa cho ba!
- Trời, bài vở tụi con đã nhiều quá trời, lại còn đi học thêm tiếng Anh nữa, thời giờ đâu mà học thêm tiếng Hoa? Với lại, tụi con đâu có thích học thứ tiếng đó, ba.
- Không thích cũng phải học, không được cãi lời ba. Nếu ngán quá thì chỉ học thuộc hai chữ cũng được.
- Hai chữ gì, ba?
- Tam Sa.
- A, con biết rồi, Tam Sa là đơn vị hành chính do Trung Quốc lập trái phép gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta đó mà.
- Các con giỏi lắm. Tết Trung thu, các con hay mua lồng đèn về chơi, nếu phát hiện trên thân đèn có in hai chữ “Tam Sa” thì lập tức trả lại không mua.
- Tuân lệnh ba. Bây giờ thì tụi con hiểu vì sao phải học thêm tiếng Hoa rồi.
- Giỏi! Các con của ba rất thông minh.
- He he, tụi con thông minh từ lâu rồi, tại ba chưa biết đó thôi.
- Thông minh chỗ nào, nói cho ba nghe coi?!
- Hôm tết ra ngoài chợ hoa chơi, thấy người ta bán chậu cây đu đủ giả sinh động y như thật. Bốn mặt chậu đều có hình bản đồ Việt Nam màu xanh rất đẹp…
- Rồi sao?
- Chậu kiểng rất đẹp nhưng tụi con đâu có mua vì tụi con phát hiện cả bốn bản đồ nước ta ở bốn mặt chậu đều không có Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu. Thế là tụi con tẩy chay chiếc chậu cây thâm độc kia ngay.
- Các con giỏi. Tẩy chay là phải.
SÁU BẾN ĐÌNH