Lấy đó làm gương

Thứ Sáu, 01/04/2022, 16:56 [GMT+7]
In bài này
.

- Ái chà, anh chàng Will Smith nông nỗi quá! Ngay trên sân khấu Oscar mà lại tung cú tát trời giáng vào mặt Chris Rock làm cả thế giới xôn xao!

- Ừ, thiệt bậy bạ hết sức. Một minh tinh có tầm ảnh hưởng mà hành xử quá tệ hại. Will Smith bị dư luận phê phán bạo lực, kém văn minh là đúng lắm.

- Diễn viên hài Chris Rock cũng quá đáng. Vợ của Will Smith đang mắc chứng rụng tóc và cô đã phải cạo trọc đầu. Vậy mà giữa chốn đông người, Chris Rock lại đem nỗi đau của vợ bạn ra đùa. Không ai chấp nhận kiểu đùa dai như vậy cả.

- Will Smith sai nhưng cũng đáng khen, dũng cảm nhìn nhận lỗi lầm, xin lỗi mọi người. Anh chàng đã “sám hối” như thế này: “Bạo lực dù dưới hình thức nào cũng đều gây hại và có tính hủy diệt. Tôi vẫn còn là một người chưa hoàn hảo!”. Còn hơn những người sai rõ mười mươi nhưng không nhận sai cũng chẳng thèm xin lỗi, cái mặt dương dương… thấy ghét.

- Nhắc mới nhớ, nhiều bà xứ ta còn khen Will Smith là người chồng tốt, biết bảo vệ vợ, bảo vệ gia đình, cả ngoài đời lẫn trên phim.

- Đúng rồi. Các đấng mày râu xứ ta cũng nên lấy đó làm gương, nhất là mấy ông…

- Mấy ông nào?

- Chậc, mấy ông chồng vũ phu, thường “nói chuyện” với vợ bằng vũ lực đó ông.

- Hừm, với mấy ông ngoại đó thì phải trị bằng chiêu độc.

- Chiêu gì độc?

- Khắc lên trán câu “Đàn ông đánh vợ là hèn!”

HẢI LĂNG

;
.