"Tám" với nhau cho vui

Thứ Sáu, 11/02/2022, 20:16 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy ngày Tết con cọp có chuyện gì vui kể cho bằng hữu nghe đi ông !?

- Có đây! Xe tui đi qua trạm thu phí. Giá vé lượt đi là 38 ngàn đồng, tui đưa 40 ngàn đồng, được trạm thối lại… hai viên kẹo.

- Xe tui cũng vậy nè. Dịp Tết đi qua trạm thu phí cũng được mấy cục kẹo đem về.

- Chiêu “thối tiền” lẻ bằng kẹo, đã được nhiều siêu thị xài từ lâu. Họ thường tự ý thối cho khách mà chẳng cần hỏi xem khách có đồng ý hay không. Nay các trạm thu phí áp dụng chiêu này.

- Đơn vị quản lý đường cao tốc phân bua rằng họ không chủ động được nguồn tiền lẻ.

- Tiền mệnh giá nhỏ từ 200 đồng đến 2 ngàn đồng đều đang được lưu hành, nói phải thối kẹo do thiếu tiền lẻ nghe không lọt cái lỗ tai.

- Và khó có thể chấp nhận vì người nhận cảm thấy bị ép buộc, không được tôn trọng.

- Một hai ngàn đồng chẳng đáng là bao nhưng lần nào qua trạm cũng bị thối kẹo, số tiền gom nhiều lần cũng chẳng phải nhỏ. Mà nè, nếu có được thối bằng kẹo cũng đừng có vứt đi!

- Vậy chứ giữ làm cái gì, kẹo đó trẻ con cho cũng không ăn.

- Cứ gom lại đó chờ khi đi qua trạm thu phí đem ra thanh toán. Nếu họ không nhận thì nói đây là “tiền lẻ” mà các bạn đã thối cho tui!

- “Tám” với nhau cho vui chứ các trạm thu phí chắc đã rút kinh nghiệm, không để tái diễn chuyện thối tiền lẻ bằng kẹo nữa đâu.

HẢI LĂNG

;
.