Để du lịch "lên hương"

Chủ Nhật, 03/01/2021, 17:42 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, tui xách xe chạy một vòng từ Bãi Trước ra Bãi Sau (Vũng Tàu). Vui quá ông à!

- Sau xe có chở… bà nào chớ gì?

- Đâu phải chở “bà nào” mới vui, cha nội.

- He he, chọc tí mà đã quạu lên rồi. Ai chẳng biết ông vui vì du lịch BR-VT đón được nhiều khách trong những ngày đầu năm mới.

- Đúng đó. Tuy lượng khách không như kỳ vọng nhưng không khí nhộn nhịp, đông vui ở các điểm du lịch cho thấy xứ mình vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách nha ông.

- Không biết do các tour quốc tế đều đóng nên du lịch trong nước mới “lên ngôi”?

- Ông muốn nói “hay không bằng hên” chớ gì?

- Đâu có. Tui chỉ tự hỏi thôi mà.

- Tui thì nghĩ dịch bệnh được kiểm soát tốt nên dân mình yên tâm đi chơi. Các cơ sở kinh doanh du lịch có những chính sách kích cầu hấp dẫn còn du khách thì cũng hài lòng với dịch vụ du lịch đúng như mong đợi xứng đáng với giá tour. Đó là lý do khiến khách nội chọn tour nội.

- Được như ông nói cũng mừng. Chứ năm rồi, hàng loạt DN du lịch “ngấm đòn” COVID-19, lâm vào cảnh lao đao, cứ nghĩ phải rất lâu ngành du lịch mới được phục hồi.

- Mừng, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan.

- Ý ông là…?

- Lâu nay các DN ngành công nghiệp không khói xứ mình thường mạnh ai nấy làm thiếu liên kết, thỉnh thoảng lại rộ lên nạn “chặt chém”. Khắc phục những điểm yếu đó, ngành du lịch mới “sống khỏe”, lên hương.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.