Từ bỏ bầy hầy

Thứ Sáu, 18/10/2019, 07:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Cuối tuần này có ai ra Ô Cấp đổi gió với tui không?

- Tui! Ơ, nhưng mà thôi…

- Sao “ừ” rồi lại thôi. Lâu nay ông vẫn khoái ra Vũng Tàu tắm biển, ăn hải sản lắm mà?

- Thì giờ tui vẫn khoái, nhưng mà ngại quá. Ngại những ánh mắt nhìn mình như thể gặp người… ngoài hành tinh.

- Ông đừng làm tui hồ đồ nghen! Ai nhìn ông với ánh mắt thiếu thiện cảm?

- Dân địa phương và khách du lịch chứ ai. Đó là những lúc tụi mình biến bãi biển, công viên Vũng Tàu thành… bàn nhậu, ông còn nhớ không?

- Ham vui quá nên tui không để ý.

- Những lần “phượt” Vũng Tàu, tụi mình vẫn thường trải bạt trên bờ biển, bày biện bia bọt, mồi mở ra ăn nhậu tưng bừng. Không thua kém, nhiều nhóm gia đình, bạn bè khác, từ nam thanh nữ tú đến trung niên cũng chiếm dụng vỉa hè, bãi biển để vui chơi. Tàn cuộc nhậu, “chiến trường” để lại trên chỉ toàn là… rác. Tui thấy nhiều người nhìn cảnh đó với ánh mắt không hài lòng.

- Ối dào, thành phố biển nào mà chẳng có cảnh ăn nhậu như thế.

- Lúc đó do ham vui nên không để ý, chứ bình tâm nhớ lại, thấy tụi mình bầy hầy quá ông à. Với lại, nhiều thành phố du lịch - trong đó có Vũng Tàu, nay cũng đã siết chặt quản lý, chấn chỉnh môi trường du lịch, cấm tổ chức ăn nhậu, buôn bán ở bãi biển, công viên. Tụi mình nên ủng hộ chủ trương này vì chỉ có như vậy bãi biển mới thông thoáng, sạch đẹp.

- Nếu thấy quá bầy hầy, không văn minh thì từ bỏ, tắm biển xong tụi mình vào quán xá ăn nhậu, có gì đâu.

- Ông đã nói vậy, cuối tuần tui “phượt” Vũng Tàu với ông liền!

HẢI LĂNG

;
.