Câu hỏi nóng

Thứ Sáu, 11/10/2019, 06:36 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông rảnh không, mai bay đi Hà Nội với tui?! Từ Hà Nội ta đón xe lên cao nguyên đá Hà Giang…

- Rủ tui đi du lịch hả?

- Ừ, đi tham quan. Nhiều khách Tây lẫn khách ta đều xuýt xoa từ ban công của nhà hàng Panorama, du khách có thể nhìn bao quát đèo Mã Pí Lèng, hẻm Tu Sản và sông Nho Quế “nao nao dòng nước uốn quanh” ở bên dưới.

- Vui sướng gì mà đi tham quan. Cộng đồng mạng đang sục sôi về cái “khối bê tông xấu xí” trên đỉnh Mã Pí Lèng ấy đấy.

- Sao lại… sục sôi?

- Vì nó được xây… lụi. Không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Đó là chưa nói tới ảnh hưởng xấu tới cảnh quan, di sản thiên nhiên, xả thải gây ô nhiễm môi trường.

- Vậy chớ chính quyền đâu, thanh tra xây dựng đâu? Công trình to vật vã, những 7 tầng chứ có phải cái chòi giữ rẫy mà không biết.

- Đó cũng là câu hỏi “nóng” của dư luận, của cư dân mạng. Còn du khách thì ùn ùn rủ nhau đi thưởng thức cảnh đẹp từ cái “viu” đẹp của công trình ấy, ngộ nhỡ như tới đây cơ quan chức năng tháo dỡ, đập bỏ nó đi thì không còn cơ hội.

- Cái công trình ấy đúng là cần phải được giải quyết rốt ráo, nếu không đáng lo lắm…

- Lo người khác vì thấy cái “viu” ấy có thể hái ra tiền mà xây thêm nhà nghỉ, điểm dừng chân, cà phê võng…?

- Đúng! Không xử lý nghiêm, họ sẽ phá núi bạt rừng làm “du lịch”, mùa mưa lũ đến, hậu quả sẽ rất khó lường!

HẢI LĂNG

;
.