Trả lại công bằng

Thứ Sáu, 19/04/2019, 16:31 [GMT+7]
In bài này
.

- Vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đó ông…

- Ủa, sao nói không muốn “tám” nữa vì thấy đau lòng cho những thí sinh học hành tử tế bị kẻ có điểm giả cao ngất chiếm mất chỗ trong trường đại học?

- Tui cũng đã tự nhủ lòng như vậy nhưng bức xúc quá nên phải buộc miệng nói ra…

- Chuyện gì bức xúc?

- Một số quan chức ở các tỉnh HB, HG, SL có con được nâng điểm khủng đang… kêu oan. Họ khẳng định không nhờ vả ai để nâng điểm cho con, họ nói “con tui đỗ đại học đàng hoàng, không việc gì phải làm chuyện mất uy tín như thế. Có người còn đòi làm đơn, yêu cầu ngành giáo dục chấm phúc khảo các bài thi, trả lại sự “trong sạch” cho con mình. 

- Mạnh mẽ và quyết liệt quá vậy?! Có khi nào con mấy ổng “bị” nâng điểm oan  không ta!?

- Tui cũng tự hỏi như vậy nhưng không trả lời nổi đành “tám” với ông. 

- Nghĩ cũng lạ! Không ai đi mua, đi xin, hay dùng quyền lực để tác động, nhờ nâng điểm cho con vậy động cơ, mục đích của những người nâng điểm là gì?

- Nói thiệt tui cũng đang muốn tẩu hỏa nhập ma vì chuyện đó đây. Nhưng tui quyết không tin điểm của con các lãnh đạo này được các đối tượng nâng vô điều kiện. 

- Ai là kẻ đã “gắp điểm bỏ tay con lãnh đạo”, vì sao lại “hãm hại” các sếp?

- Hết sức mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy đến cùng xem ai đã rắp tâm “hãm hại”, sớm trả lại sự trong sạch, công bằng cho các sếp bị “oan”. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.