Chạy mất dép !

Thứ Hai, 15/04/2019, 15:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông nghe chuyện những chiếc “xe ma” chưa?

- Thời buổi này làm gì có ma quỷ cha nội? Ông đừng có nói vừa đi hành hương ở chùa BV về đó nha!

- Không, “xe ma” thật mà. Nghe nói “chân tướng” của nó cũng bí hiểm, lạ lùng lắm... Hồn này, xác khác, lộn tùng phèo !

- Là sao, chưa hiểu?

- Có 2 chiếc ô tô biển xanh, một chiếc mang biển địa phương, một chiếc mang biển 80B.2 xe này mang chung số khung, số máy được đăng kiểm cùng ngày, chở duy nhất một sếp đi làm…

- Bí hiểm ở chỗ nào? 

- Ở chỗ ông sếp chỉ là lãnh đạo địa phương nhưng không hiểu sao lại được cấp xe 80B vốn là dành cho các cơ quan Trung ương hoặc các thành viên Chính phủ; lạ ở chỗ nó như có phép “tàng hình” qua mặt bao trạm kiểm soát di động và không di động trong một thời gian dài!

- He he, đích thị những chiếc xe đó thuộc loại “siêu ma”. Mấy tay làm phim kinh dị ở Hô-ly-gút chắc chắc cũng khóc thét vì... sợ. “Ma” mà xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Rồi lại biến hóa tùm lum, chuyển hồn, ghép xác... ôi thôi, đủ trò biến hóa kinh dị!

- Ông nói làm tui thêm lo, không biết còn bao nhiêu chiếc “xe ma”như vậy chạy nghênh ngang trên đường? Hỏi để biết, sau này ra đường lỡ gặp mấy “xe ma” đó lật đật tránh qua một bên cho nó lành.

- Ông không cần phải lo lắng đến thế !

- Sao không lo?

- Ma quỷ vốn sợ dư luận và ánh sáng. Một khi bị dư luận và ánh sáng chiếu tới, ma quỷ cũng vội vàng chạy đến… mất dép.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.