Đi chỗ khác làm ăn

Thứ Ba, 23/04/2019, 19:40 [GMT+7]
In bài này
.

Trước sự việc hàng tấn ma tuý liên tiếp bị phát hiện, bắt giữ, thiệt hại lên đến hàng triệu đô la, những kẻ trong đường dây buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia ngồi than thở rầu rĩ. Tên đầu sỏ vò đầu bức tóc:

- Ở TP.Hồ Chí Minh, hơn 1,1 tấn ma túy giấu tinh vi trong loa kẹo kéo, quỷ không biết, thần không hay, vậy mà vẫn bị lộ là cớ làm sao?!

Một tên đàn em đấm ngực than:

- Ở Nghệ An, hơn 700 kg ma túy đá được giấu kỹ trong một nhà kho hẻo lánh cũng vẫn bị phát hiện mới kỳ!

Một tên đàn em khác tuyệt vọng kêu lên:

- Chẳng có hệ thống soi chiếu hiện đại gì ráo, vậy mà họ vẫn phát hiện “hàng” của chúng ta cất giấu trong loa thùng, bao bì các loại trà, cà phê, hạt nhựa, block linh kiện điện tử… Trời phật ơi, làm như công an Việt Nam có mắt thần hay sao ấy?!

Ngay lúc ấy một người vụt hiện ra nhìn bọn chúng mỉm cười. Tên đầu sỏ đứng bật dậy mừng rỡ:

- Phải chăng ngài là Bụt, xót hoàn cảnh te tua của chúng con mà hiện thân cứu khổ cứu nạn?

Người đàn ông cười nhạt nói:

- Bụt biếc gì, ta là công an Việt Nam. Đúng như tên này vừa nói, bọn ta có “mắt thần”, đó là ý thức cảnh giác cao độ của người dân. Tất cả các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý của các ngươi đều nằm trong “tầm ngắm” của chúng ta.

Những kẻ trong đường dây buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia tẽn tò nhìn nhau. Người đàn ông nghiêm giọng nói:

- Khôn hồn mau đi chỗ khác làm ăn! Ở đây có ngày các ngươi chết không kịp ngáp!

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.