Mẹ vừa mất, tai họa lại giáng xuống 2 chị em nghèo

Thứ Tư, 05/02/2020, 21:12 [GMT+7]
In bài này
.

Mẹ vừa mất vì căn bệnh hiểm nghèo thì chị Phan Thị Mỹ Em (SN 1973, ngụ ấp Hương Sơn, phường Long Hương, TP.Bà Rịa) phát hiện mình mắc bệnh ung thư đường mật. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, nay thêm túng quẫn. 

Chị Phan Thị Mỹ Phượng chăm sóc em gái đang bị cơn đau do bệnh tật hành hạ.
Chị Phan Thị Mỹ Phượng chăm sóc em gái đang bị cơn đau do bệnh tật hành hạ.

Năm 2011, chị Phan Thị Mỹ Em cùng mẹ và chị Phan Thị Mỹ Phượng (SN 1967) rời quê Sóc Trăng lên TP.Bà Rịa sinh sống. Hằng ngày, chị Mỹ Em đi làm cho vựa hải sản, thu nhập khoảng 100 ngàn đồng/ngày phụ giúp gia đình. Đầu năm 2019, mẹ của chị qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Ngày mẹ mất, vì nghèo khó, không thể làm được đám tang cho mẹ, 2 chị em nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm nên hậu sự của mẹ mới chu toàn. 

Thân phận tha hương, nỗi buồn mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, mới đây, khi đang đi làm, chị Mỹ Em bỗng dưng cảm thấy đau nhức vùng xương sườn và lưng. Đi khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), chị Mỹ Em được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư đường mật ngoài gan và nhiễm trùng đường mật. 

Thương em gái chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, chị Mỹ Phượng cố gắng vay mượn người quen được số tiền hơn 50 triệu đồng, nhưng chỉ lo được cho em gái 4 lần điều trị ở bệnh viện. Từ một người khỏe mạnh, sau 9 tháng phát bệnh, hiện nay sức khỏe của chị Mỹ Em tiều tụy. Thân hình gầy gò, da vàng vọt. Ở phần lưng và đùi xuất hiện những vết lở loét khiến chị Mỹ Em đau nhức, mỗi buổi tối gần như không thể ngủ được. 

Từ ngày phát hiện bệnh, mọi sinh hoạt của chị Mỹ Em đều trông nhờ vào sự chăm sóc của chị gái. Nhưng chị Mỹ Phượng chỉ nhận làm những công việc phụ giúp lặt vặt gần nơi ở trọ, để tiện việc chăm sóc em mình. Công việc bấp bênh, mỗi ngày chị Mỹ Phượng đi làm thu nhập được hơn 100 ngàn đồng, chỉ đủ trang trải cuộc sống cho 2 chị em, không đủ tiền lo thuốc men cho em gái.

Nhìn thân hình em mình mỗi ngày thêm tiều tụy, mặt nhăn nhó vì đau nhức, chị Mỹ Phượng buồn rầu: “Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng làm việc để có tiền mong đưa em gái đi điều trị, trở lại với cuộc sống bình thường. Khối u ác tính trong đường mật của em, bác sĩ cho biết cần khoảng hơn 60 triệu đồng mới phẫu thuật được. Nhưng hiện nay, cuộc sống của hai chị em rất khó khăn, phải đi thuê trọ, chạy ăn từng bữa nên không còn khả năng!”.

Hiện tại, chị Mỹ Em rất yếu, mỗi ngày chỉ ăn được hơn nửa chén cơm trắng. Chị chỉ có thể nằm trên võng mới thở được. Việc đi lại rất khó khăn. Chị Mỹ Em nghẹn ngào, câu được câu mất: “Tôi rất mong… mình khỏe mạnh hơn để đỡ làm khổ người khác. Mỗi ngày nhìn chị Mỹ Phượng tất bật kiếm tiền lo vừa trả nợ, vừa nuôi em, tôi rất buồn, có khi… nghĩ quẩn!”.

Chị Phan Thị Mỹ Em rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có thể tiếp tục điều trị bệnh. Mọi sự giúp đỡ đối với chị Mỹ Em, gửi đến Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3.533.533 - 0941.666.000. Tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp đến phòng trọ của chị Mỹ Em tại địa chỉ: Hẻm 275, đường Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 14, ấp Hương Sơn, phường Long Hương, TP.Bà Rịa.

Bài, ảnh: NGỌC BÍCH

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

 

 
;
.