Phạt nặng mới chùn tay!

Thứ Tư, 05/02/2020, 21:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Ôi, ông nghe này, 4 nông dân tại xã Đất Bằng và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai uống thuốc sâu tự tử vì không bán được dưa hấu. Cũng may là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ai bị ảnh hưởng tới tính mạng. 

- Bà đọc tin ấy ở đâu?

- Trên mạng chớ đâu. 

- Các báo chính thống đã đăng tin vụ tự tử bi thảm ấy không?

- Không thấy. Ối, khủng khiếp quá, thật không thể tin nổi!

- Bà lại đọc cái gì trên mạng mà la hoảng đấy?

- Ông xem này, trong lúc đang làm việc tại một công ty trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, thì 2 người nước ngoài nằm gục xuống do bị nhiễm virus Corona. Nhiều công nhân đang làm việc thấy vậy sợ quá, đã bỏ của chạy lấy người. 

- Lại đọc tin trên mạng chớ gì?

- Ừ, tin do Facebooker cá nhân có tên “Vạn Sự Tùy Duyên” đăng. Bà con ở Hải Dương nghe sợ quá trời.  

- Thế các báo có đăng tin ấy không?

- Báo chính thống chưa đăng. 

- Không đăng chứ không phải chưa đăng. Vì đó là những tin giật gân, câu khách do một facebooker tưởng tượng ra.  

- Mấy tay “chủ phây” này thiệt là quá đáng. Suốt ngày cứ ngồi chế những tin đưa tin nhảm nhí, vô đạo đức để câu “viêu”. 

- Yên tâm. Có thuốc đặc trị rồi. 

- Thuốc gì thế?

- Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành. Nghị định quy định hành vi tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng. 

- Ờ, phạt thật nặng vào mấy tay câu “viêu” ấy mới chùn tay. 

SÁU BẾN ĐÌNH   

 
;
.