Không giấu được ai

Thứ Năm, 16/01/2020, 20:07 [GMT+7]
In bài này
.

- Hôm nay đã là 23 tháng Chạp. Đã sắp xếp cái gì đưa ông Táo lên “trển” báo cáo với Ngọc Hoàng chưa?

- Rồi! Năm nay làm ăn được nên tui lo cho ổng cặp vé khứ hồi kèm theo cái phong bì kha khá cho ổng đi lại được thoải mái. 

- Tính lót tay để có cái báo cáo đẹp về mình chứ gì?

- Đừng nghĩ rằng tui… chạy chọt! Cái đó kêu bằng tạo điều kiện thuận lợi cho ông Táo sau 1 năm công tác ở nhà mình…

- Nói vậy thì nghe được, chứ đời nào ông Táo nhận phong bì của ông để báo cáo láo, ẩu… Mà cho dù phong bì của ông có dày cộm, Táo của ông mờ mắt giấu diếm thì Táo nhà tui cũng tâu với Ngọc Hoàng hà. Thời buổi báo chí công dân, không giấu được ai việc gì đâu. 

- Tui có… lén coi qua báo cáo của ông Táo nhà mình. Ổng “méc” với Ngọc Hoàng trong năm qua gia đình tui và bà con xóm giềng cực kỳ lơ là với bà Hỏa, khiến nhiều vụ cháy kinh thiên động địa xảy ra. Ổng cũng “tố” thẳng tay chuyện tội ác leo thang, hủy hoại môi trường, gian lận thi cử, bạo lực học đường. 

- Còn Táo nhà tui thì lại quan tâm tới nạn tham nhũng, hối lộ, rao bán dự án ma, tai nạn giao thông. Cũng không quên “tố” mấy facbooke câu like đưa tin giật gân bị phạt tiền. 

- Có một chuyện quan trọng không biết có Táo nào báo cáo với Ngọc Hoàng không?

- Chuyện gì?

- Chuyện “đường lưỡi bò 9 đoạn” âm thầm “bò” vào nước ta đủ mọi cách 

- Chắc chắn là có rồi. Gì chứ chuyện này các Táo xứ ta cảnh giác lắm !

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.