Đủ mọi chiêu trò

Thứ Sáu, 12/07/2019, 08:01 [GMT+7]
In bài này
.

- Vợ là gì? Hừm, đó là một mụ thủ quỹ tham lam suốt ngày hỏi tiền đâu, lương tháng đã lĩnh chưa?

- Ơ, bộ bữa nay uống nhầm thuốc hay sao mà định nghĩa về vợ kỳ cục vậy cha?

- Đó là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất.

- Này, này…

- Đó là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.

- Trời ạ! Cha này hôm nay chán sống, đem vợ ra nói xấu giữa quán cà phê.

- Ừ, tui báng bổ vợ vậy đó. Ông cứ đem chuyện này rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm để bá tánh biết rằng, tui - một đấng mày râu không hề biết…sợ vợ, dám nói thẳng nói thật “Vợ là két sắt, tủ tường/Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà”.

- Thôi thôi, xin can ông. Mau tỉnh lại, đừng có chọc giận vợ, bả mà điên tiết lên thì hối hận không kịp.

- Không, quân tử nhất ngôn, một lời nặng bằng cửu đỉnh. Tui quyết không hối hận cho dù có bị vợ phạt cúp tiền cà phê sáng.

- Được, tui có quen một nhà báo mạng. Tui sẽ “méc” chuyện này để anh ta viết loạt bài “Nói xấu vợ: Không phải anh hùng!”. Khi đó đừng có hối hận.

- Để được nổi tiếng, nhiều người bất chấp danh dự, phẩm giá, không ngại làm những những điều lố bịch. Kẻ “lộ hàng”, người phát ngôn thiếu văn hoá hoặc đặc tả chuyện phòng the cho thiên hạ biết; Có người tự phong hoặc bỏ tiền mua những danh hiệu bá đạo để trở thành sao. Thì tui đây dám “phạm thượng” vợ để câu được nhiều view, nhiều like, âu cũng là chuyện bình thường. He he, nếu không may bà xã biết được…

- Ông sẽ làm gì?

- Ca bài năn nỉ “Vợ ơi, hãy đại xá cho trò ngồi lê đôi mách, những phát ngôn nông nổi của chồng”.

HẢI LĂNG

;
.