Ngày nào cũng là 8-3

Thứ Ba, 05/03/2019, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

- Hôm nay ngày 8 tháng 3…

- Ê, còn 2 hôm nữa mới đến ngày của quí chị, quí bà, ông nhớ lộn là không được đâu nghe.

- Để cụng ngày mới nhớ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Phải tặng quà, đọc thơ sớm mới là đàn ông đích thực chứ. Nghe hỏi nè, ông đã có quà 8-3 gì cho “nàng” chưa?

- Cho bà xã chứ “nàng” gì cha nội. Hỏi kiểu đó cháy nhà người ta làm sao.

- Hừm, ông chẳng lãng mạn gì cả. Bà xã cũng là nàng nàng cũng là bà xã. Phải đổi mới cách gọi mới tình tứ chứ.

- Ông miệng lưỡi quá, tui thua. Quà gì hả? Một đoá hồng cho bà xã. Rồi cũng như mọi ngày, tui giành làm tất cả công việc trong nhà cho bà xã rảnh tay đi họp mặt với bạn bè.

- Vậy mới là đức lang quân tốt chứ. Đây là thời của bình đẳng giới, không một đấng mày râu nào được phép chồng chúa vợ tôi nữa.

- Ông nói vậy chứ thời nay vẫn còn nhiều phụ nữ không có ngày 8-3 vì còn khối

cha đối xử với vợ, với bạn gái chẳng ra gì. Có kẻ còn nện vợ, người yêu chí tử ngay trong ngày 8-3 nữa đấy.

- Phải đem mấy gã chồng, những tên bạn trai vũ phu đó ra kiểm điểm tới bến cho chừa cái thói bạo hành với vợ, với người yêu. Còn cha nào bạo lực quá thì xử lý hình sự…

- Xã hội còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để những người mẹ, người vợ, người yêu có một ngày 8-3 hạnh phúc, nhiều ý nghĩa.

- Và không chỉ có một ngày 8-3 mà quanh năm ngày nào cũng đều là 8-3, có như vậy mới thực sự tôn trọng, thương yêu phụ nữ.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.