Ước mong nhỏ bé

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.

- Suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy, bạn già?

- Đứa cháu gái của tui năm nay đã gần 7 tuổi mà vẫn còn tin ông già Noel có thật. Vừa rồi, tui tình cờ đọc được lá thư của cháu gửi ông già Noel để...  xin quà.

- Cứ để cháu với niềm tin dễ thương ấy, đừng có làm cháu hụt hẫng nghe ông.

- Không, điều khiến tui bất ngờ là cháu không xin ông già Noel bánh kẹo bánh, đồ chơi mà lại xin những thứ khác!

- Là thứ gì?

- Bên cạnh việc hỏi ông già Noel năm nay bao nhiêu tuổi, đang ở đâu, cháu thỉnh cầu ông già Noel làm sao để các anh, các chú người lớn yêu thiên nhiên hơn, đừng phá rừng,  giết khỉ mổ đầu lấy óc ăn sống rồi quay trực tiếp lên Facebook, đừng xơi tay gấu, uống tiết rắn hổ mang chúa hoặc nướng mọi chim hồng hoàng...

- Cháu mới ngần ấy tuổi mà suy nghĩ, nhận thức người lớn, có trách nhiệm vậy sao?

- Vậy tui mới ngạc nhiên. Chưa hết, cháu còn nhờ ông ghé nhà lấy thùng bánh của mình và đồ chơi đến trung tâm cô nhi trao cho các em nhỏ mồ côi và khuyết tật. Đó là quà do cháu và các bạn góp tiền mua làm quà Noel cho các bạn.

- Hà hà, bảo đảm ông già Noel sẽ rất lúng túng, râu tóc càng bạc trắng thêm khi đọc lá thư mang ước mong nhỏ bé, thực tế của đứa cháu gái bé bỏng của ông.

- Ông… cũng tin ông già Noel có thật sao?   

- Tin chứ. Thế giới này sẽ không còn thú vị và ấm áp nếu không có ông già Noel. 

- Hiểu rồi. Chúc một mùa Noel an lành!

HẢI LĂNG

;
.