Điều phụ nữ cần…

Thứ Sáu, 19/10/2018, 16:17 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngoài phố sáng nay hoa tươi được bày bán rất nhiều. Ngày 20-10, phụ nữ được quan tâm không kém gì ngày 8-3.

- Các tiệm bán hoa, quà tặng phục vụ ngày 20-10 nhộn nhịp từ hôm qua rồi ông ơi. 

- Ngày này năm ngoái, báo đăng một anh chồng ở HN háo hức mang hoa đến chỗ làm tặng vợ. Đang đi thì bị “tuýt còi” vì không đội mũ bảo hiểm, anh chồng bèn năn nỉ CSGT chở đến chỗ vợ tặng hoa rồi về nộp phạt. “Mình rất cảm ơn anh cảnh sát vì anh đã thông cảm và giúp đỡ nhiệt tình”, anh chồng bày tỏ.

- Có ông chồng làm thợ hồ, cuối ngày đi làm về cũng ghé shop hoa mua một bông hồng đỏ thắm về tặng vợ. Tui hình dung bà vợ nói mà khóe mắt rưng rưng “chồng ơi, chồng dễ thương quá!”

- Nhưng không ít chị em phụ nữ chia sẻ được tặng hoa, quà hoặc một bữa ăn tối lãng mạn thì cũng tốt nhưng có những điều mà họ mong đợi hơn…

- Hiểu rồi! Mong được thấu hiểu, chia sẻ, đỡ đần trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái!

- Mong nhất là không phải chịu cảnh bị bạo hành về thể xác, tinh thần bởi chính người thân. Với phụ nữ, phải chứng kiến hoặc chịu đựng những hành vi bạo lực ngay trong chính gia đình thì đúng là sống không nổi, bỏ cũng không xong.

- Ngày 20-10, chúc… tất cả các đấng mày râu lắng nghe những điều ước bình dị cảm động của phụ nữ.

- Đúng rồi. Đàn ông chân chính không biết làm “màu mè” trong ngày 20-10 hay 8-3 mà luôn quan tâm tới mẹ, tới vợ mỗi ngày.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.