.

"Đá" vòng vèo

Cập nhật: 17:18, 20/05/2018 (GMT+7)

- Haiz, có tiền mà không tiêu được. Thiệt là bế tắc quá đi!

- Hừm, lương ba đồng ba cọc mà mở miệng toàn khẩu khí đại gia.

- Tui đâu có nói tui.

- Vậy chớ cảm thán cho ai?

- Cho 3 bộ ngành sử dụng vốn đầu tư công lớn nhất nước ta.

- Sao lại có chuyện bi hài đó được?

- Vậy mà có đó nghe. Người ta vừa thống kê được tại 3 bộ nói trên, có 22 dự án được Quốc hội giao từ 3 năm nay không “nhúc nhích”. 2.586 tỉ đồng chỉ giải ngân được 250 tỉ đồng, tức chỉ đạt chưa tới 1/10.

- Tiền có sẵn mà không xài được là tại làm sao?

- Đến giờ này cũng chưa biết tại ai, do đâu. Cho nên một bác Phó Thủ tướng mới “truy” trách nhiệm của 3 bộ, chỉ đạo làm rõ chỗ nào có hiện tượng cản trở, chỗ nào bất cập, chỗ nào né tránh để xử lý.

- Nghe mà nóng cả ruột. Những đồng vốn vay nước ngoài thì nằm dí ở trong kho trong khi rất nhiều công trình lại đói vốn.

- Đáng nói là chuyện oái oăm này có từ năm ngoái kéo sang năm nay mà vẫn chưa tìm ra vướng mắc ở chỗ nào.

- Vướng chỗ nào cũng phải “phăng”cho ra. Không khẩn trương xử lý chuyện này là căng lắm, cả đống tiền không tiêu được đó là vốn ODA, tiền vay của nước ngoài, người  dân phải đóng thuế để trả lãi hàng ngày.

- Chứ sao nữa. Mà theo ông thì vướng ở khâu nào?

- Không loại trừ “quả bóng trách nhiệm” được đá … vòng vèo từ năm này qua năm khác…

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.