Hương Xuân

Thứ Sáu, 16/02/2024, 18:04 [GMT+7]
In bài này
.

Dặt dìu cánh én gọi Xuân sang

Một chút hanh hao đã nhạt dần

Đã thấy chồi non xanh nhu nhú

Đất trời thấp thoáng đóa hoa Xuân.

 

Bình minh trước biển ánh Xuân tươi

Khắp chốn cờ hoa đỏ rợp trời

Cái lạnh mùa Đông giờ quánh lại

Lui về sau biển - hết rong chơi.

 

Ngọn gió giao mùa đã lướt ngang

Đằng kia cuộn khói cũng hanh vàng

Dưới bãi Thùy Vân rừng rực nắng

Tương Kỳ thay áo đón Xuân sang.

 

Nơi nơi phố biển rộn ràng hoa

Khí đất, hương Xuân đã quyện hòa

Báo hiệu Xuân sang vui hạnh phúc

Vũng Tàu vững bước đến tương lai. 

 

ĐÀO THỊ NGỌC YẾN
(Trường MN Châu Thành, TP. Vũng Tàu)

;
.