TỪ KẾ TƯỜNG

Dưới trăng non

Thứ Sáu, 24/11/2023, 16:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ta ước cơn gió đêm

Thổi ngược về ngày cũ

Em đến nghiêng vai mềm

Dưới trăng non thiếp ngủ

 

Băng ghế đá bên hồ

Chỗ ngồi còn bỏ trống

Khoảnh khắc thật và mơ

Tiếng chim ngang trời rộng

 

Sương xuống ướt hoa vàng

Dế gáy sầu trong cỏ

Năm tháng vội phai tàn

Ta ngồi ôm bóng đổ

 

Mưa nắng phía người đi

Con đường không trở lại

Ta nhặt sợi tóc thề

Soi dưới trăng đợi mãi

 

Ru ta khúc tình hoài

Đêm trăng non vừa chớm

Ký ức chẳng nhạt phai

Buồn như tăm cá gợn.

TỪ KẾ TƯỜNG
;
.