CHÂU HOÀI THANH

Dùng dằng Bà Rịa

Thứ Sáu, 24/11/2023, 16:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ta về Bà Rịa ngày thu

Nhà Tròn đổ bóng tròn như quả cầu

lòng vòng xe cộ chưa lâu

con đường Cách Mạng kết màu đỏ tươi

 

Phố vui ánh mắt em cười

nghe câu vọng cổ ngỡ lời tình xưa

sông Dinh nước chảy như vừa

áo em mỏng tựa cơn mưa cuối chiều

 

Đã say rồi mới nói yêu

đã thương mới gửi bao điều trong nhau

vườn kia hoa nở trắng phau

sợ tan phiên chợ mau mau tìm về

 

Người từ tứ xứ mải mê

đã qua Bà Rịa đất quê giữ tình

bắt tay làm dấu lặng thinh

dùng dằng chân bước biết mình còn thương!

CHÂU HOÀI THANH
;
.