NGUYÊN KHỐI

Miền hạ mênh mông…

Chủ Nhật, 31/05/2020, 19:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài kia lất phất hạt mưa

Nghe ngày chớm hạ như vừa mênh mông

Con diều ở phía cánh đồng

Có còn chở được nỗi lòng em tôi?

 

Dòng sông bên lở bên bồi

Mái chèo khua sóng, dòng trôi lỡ làng

Lối về ngày hạ miên man

Nhặt mùa kí ức lang thang những chiều.

Con đường, mái ngói rong rêu

Và hàng phượng vĩ khẳng khiu đứng chờ

Người về tìm lại giấc mơ

Với ngày xanh biếc lơ thơ mắt buồn.

 

Hạ về qua ngõ người thương

Vần thơ ngày cũ còn vương bên thềm

Đã nghe từ phía miền em

Một thời tuổi nhỏ lấm lem dại khờ…

 
;
.