Điệp khúc… ầu ơ…

Thứ Sáu, 22/05/2020, 20:42 [GMT+7]
In bài này
.

Ầu ơ... câu hát ngày xưa

Cho con ngoan giấc những trưa nắng đầy

Mầm xanh từ những bàn tay

Ruộng đồng vất vả sớm mai nhọc nhằn

 

Ầu ơ... trăng sáng ngoài sân

Soi miền vất vả bước chân ngập ngừng

Con về nước mắt rưng rưng

Nhìn mùa qua cửa bên lưng kia đồi

 

Ầu ơ... quê mẹ xa xôi

Đường về mây trắng nước trôi ngược dòng

Lục bình mắc nợ với sông

Con về gặp lại cánh đồng ấu thơ

 

Ầu ơ... xa vắng bao giờ?

Bến quê chật những giấc mơ thị thành

Mẹ già bên mái nhà tranh

Đơn sơ mộc mạc mà thành quê hương.

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN 
;
.