.

"Con" gì cũng không sợ!

Cập nhật: 20:26, 07/01/2022 (GMT+7)

- Tui lo quá ông ơi!

- Ông lo gì?

- Tui lo không có… Tết!

- Xuân đến xuân đi xuân lại đến, làm sao lại không có Tết? Ông cứ lo chuyện không đâu!

- Ông không thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến thể Omicron à?

- Biết chứ. “Con” Omicron mang 32 gien đột biến, khi xâm nhập thì khả năng tương tác với chủng Delta tạo thành biến chủng khác.

- Cho nên nhiều nước trên thế giới đóng cửa biên giới để ngăn sự thâm nhập của nó. Nhiều nước châu Âu vì sợ nó mà hủy các sự kiện mừng Giáng sinh và năm mới.

- Omicron hay biến thể gì xâm nhập cũng không sợ nếu xứ ta đồng lòng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

- Ông nói cứng vậy chứ tui thì sợ lắm. Nhiều người đã tiêm 2 mũi vắc xin cũng bị nhiễm biến thể Omicron đó kìa.

- Lo thì chuẩn bị các thứ để đối phó, đẩy lùi nó chứ ngồi một chỗ than thở thì có ích gì!

- Ờ thì tui cũng chuẩn bị tinh thần rồi đó. Thậm chí tui còn tính lên mạng hỏi mua thuốc điều trị COVID-19 để dự phòng nữa kìa.

- Xin can! Ông đừng có mua thuốc trên mạng mà "tiền mất tật mang".

- Vậy phải làm sao, ông có cẩm nang gì không?

- Ông cứ tiêm đủ vắc xin, tuân thủ quy định 5K mọi lúc mọi nơi - đặc biệt không tụ tập tiệc tùng, nhậu nhẹt cuối năm thì Delta, Omicron hay “con” gì cũng không sợ.

HẢI LĂNG

.
.
.