.

"Cô vy" mà toang lại!

Cập nhật: 21:50, 22/10/2021 (GMT+7)

- Giá heo hơi giảm gần 50% trong 3-4 tháng qua. Với giá bán chỉ trên dưới 30.000 đồng/kg, không khéo người nuôi heo sẽ bỏ chuồng, Tết không có thịt heo để mà ăn.

- Giá heo hơi giảm sâu nhưng vẫn chưa “chạm đáy”. Báo đăng còn giá còn “rơi tự do” nữa ông à!

- Nhưng giá heo thịt ngoài thị trường không hề “mềm”. Giá thịt đến tay người tiêu dùng cao gấp 6 lần.

- Không chỉ có thịt heo, giá rau củ quả, tôm cá, thực phẩm tươi sống các loại vẫn cao so với lúc dịch chưa bùng phát.

- Các tỉnh, thành đã nới lỏng điều kiện giãn cách theo Nghị quyết 128 của Chính phủ,  đường đi của hàng hóa từ vùng nuôi trồng, nhà máy sản xuất về gần như đã được khai thông hoàn toàn. Vậy mà, giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường vẫn còn cao ngất ngưỡng. Hỏi, người bán cứ biện minh “lưu thông bị đứt gãy”.

- Với sự điều tiết của thị trường, giá cả sẽ trở lại “bình thường cũ”, mọi thứ ổn định theo trạng thái “bình thường mới” thôi. Lúc này còn nhiều thứ đáng lo hơn.

- Việc gì đáng lo?

- Các ca bệnh từ ngoại tỉnh xâm nhập vào địa phương. Đã có một số trường hợp mắc COVID-19 từ tỉnh ngoài về BR-VT nhưng không khai báo y tế khiến chính quyền địa phương phải vất vả khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch truy vết các trường hợp liên quan.

- Nghe nói mà giật cả mình. Đây mới là chuyện đáng lo!

- Chứ sao! “Cô vy” mà toang lại, cả cộng đồng lại phải giãn cách, “đông cứng”, khổ sở trăm bề…

HẢI LĂNG

.
.
.