.

Nhắc nhỏ một câu

Cập nhật: 19:34, 28/04/2021 (GMT+7)

- Tối rồi mà bạn hiền còn đi đâu vậy?

- Mai ông đưa bầu đoàn thê tử đi du lịch, tui tới hát tặng ông khúc “tiễn bạn lên đường”…

- He he, đi chơi trong nước chứ có phải du lịch nước ngoài đâu mà ông quan trọng hóa vấn đề.

- Nói vậy là sai lầm đó nghe. Trong bối cảnh du lịch nước ngoài bị “đóng băng”, thị trường nội địa mới là “cứu cánh” của du lịch nước ta hiện nay. Biết thảm họa “hơn cả đau lòng” ở Ấn Độ chưa?

- Biết rồi! Quốc gia Nam Á này vừa bước sang ngày thứ 6 liên tiếp có số ca nhiễm mới trên mức 300 ngàn ca/ngày. Xem ảnh lò thiêu thi thể bệnh nhân cũng như tình trạng vỡ trận ở Ấn Độ thấy sốc lắm luôn!

- Nghe con số ca nhiễm mới ở Thái Lan, Campuchia, Lào… tăng vùn vụt mỗi ngày chưa?

- Nghe rồi! Đọc báo thấy nước nào cũng “cách ly”, “phong toả” để chặn đứng đà lây lan khủng khiếp của “cô vy”, cũng là để giảm áp lực cho các bệnh viện đang chật cứng bệnh nhân, tui cũng hiểu vì sao ông đặt ra những câu hỏi ấy.

- Tụi mình là tri kỷ tri bỉ, sao lại không tương thông tương ý được chứ. Ông là chúa hay quên, tui mang tới tặng ông thứ này. Giá trị nhỏ thôi nhưng hết sức cần thiết cho ông và gia đình trong suốt cuộc hành trình.

- Bạn hiền cho quà gì thế?

- Combo 2 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn

- Qúy hóa quá!

- Và cũng nhắc nhỏ ông một câu…

- Cảm ơn ông, tui vẫn luôn nhớ câu “tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K!”

SÁU BẾN ĐÌNH  

.
.
.
Các tin khác