.

Mùa ngập

Cập nhật: 19:00, 16/04/2021 (GMT+7)

- Hôm qua cậu quý tử nhà tui gọi điện báo thành phố nó ở vừa có một cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ.

- Nam bộ đã bước vào mùa mưa rồi.

- Nó còn “lai trim” cho tui thấy con đường trước chung cư nó ở ngập sâu tới nửa mét. Rất nhiều ô tô, xe máy chôn chân dưới “lòng sông”.

- Bây giờ nhiều đô thị hễ mưa là ngập, đường sá chìm trong biển nước chứ không riêng gì thành phố nó ở. Đó là hệ quả của việc quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị không tốt. Cậu quý tử nhà ông còn “tố khổ” gì về ngập?

- Nó khen nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tài.

- Hừm, chuyện nước ngập thì liên quan gì đến Trịnh Công Sơn?!

- Vậy mà có đấy. Nó dẫn chứng bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên”, trong đó có câu “Dưới hiên nhìn, nước dâng tràn. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Nói nói câu nhạc đó của Trịnh Công Sơn đầy tính… dự báo, tiên tri. Lúc nhạc sĩ còn tại thế, nước chỉ dâng ở dưới lòng đường, chưa ngập đến hiên.

- Hà hà, cậu quý tử nhà ông hài hước chẳng kém gì bác Ba Phi.

- Nhưng tui không cười nổi. Ông có ý gì hay thử nêu ra góp phần chống ngập coi?!

- Nhiều chuyên gia hiến kế vẫn chưa “trị” được ngập, tui làm sao dám có ý kiến ý cò. Hay là ta thử áp dụng giải pháp dùng lu, chậu để chống ngập xem sao. Khi hết mưa, nước đó sẽ dùng tưới cây hay rửa xe, lau chùi nhà cửa...

- Coi chừng làm ổ cho lăng quăng sinh sôi, gây bệnh sốt xuất huyết đó nghe ông?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.