.

Tặng quà gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cập nhật: 10:34, 31/01/2024 (GMT+7)

Chiều 30/1, Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh thăm, tặng quà gia đình 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đó là gia đình chị Lê Thị Đảng, nhân vật trong bài viết “Nhặt chữ cho con từ gánh ve chai...” đăng trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 6/2/2023. Chị Lê Thị Đảng nhặt ve chai nuôi 2 con ăn học. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ hơn 2 năm nay, 3 mẹ con chị phải dựng lán giữa bãi đất bỏ hoang ở phường Nguyễn An Ninh để sinh sống. Con trai chị là em Pham Văn Duy hiện đang là SV năm thứ 1 Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, con trai thứ 2 là em Phạm Văn Nhật, HS Trường TH Lý Tự Trọng (TP. Vũng Tàu).

Cán bộ quản lý, GV, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh thăm, tặng quà gia đình chị Lê Thị Đảng, nhân vật trong bài viết
Cán bộ quản lý, GV, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh thăm, tặng quà gia đình chị Lê Thị Đảng.

Trường hợp thứ 2 là gia đình em N.T.V, HS lớp 3 Trường TH Lưu Chí Hiếu (TP. Vũng Tàu). Em V. là nạn nhân trọng vụ án dì ruột tưới xăng đốt cháu do mâu thuẫn về tiền bạc với anh rể, gây bức xúc dư luận cách đây 4 năm.

Sau vụ việc, cháu V. bị tổn thương cơ thể do bỏng, với tỷ lệ thương tích 45%. Hiện nay, mẹ cháu V. là chị Nguyễn Thị Kiều Đông làm phụ hồ, một mình nuôi 3 con ăn học. Ba mẹ con chị hiện đang sống trong phòng trọ nhỏ ở địa chỉ 710/5/5B đường Bình Giã, Phường 10. TP. Vũng Tàu.

Để san sẻ khó khăn với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã trao tặng quà và 2 triệu đồng tiền mặt, chị Lê Thị Phượng (phụ huynh em Trần Lê Bảo Ngọc, HS lớp 6.6 Trường THCS Nguyễn An Ninh) trao tặng 1 triệu đồng tiền mặt cho mỗi gia đình.

KHÁNH CHI

.
.
.