.

Sản phụ thuyên tắc ối thập tử nhất sinh tri ân bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa

Cập nhật: 15:11, 06/09/2023 (GMT+7)

Sáng 6/9, Bệnh viện Bà Rịa tổ chức trao quyết định khen đột xuất cho ê kíp (gồm Khoa Phụ sản, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc) trực ngày 10/8 đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh, SN 1985, ngụ ở xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) bị suy hô hấp do thuyên tắc ối.

Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao quyết định khen thưởng cho đại diện ê kíp phẫu thuật cứu sống sản phụ Linh.
Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao quyết định khen thưởng cho đại diện ê kíp phẫu thuật cứu sống sản phụ Linh.

Sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh mang thai lần thứ 3, thai nhi 39 tuần. Khoảng 10 giờ ngày 10/8, sản phụ này đến Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bà Rịa) nhập viện khi có dấu hiệu sinh con. Sức khỏe của 2 mẹ con vẫn bình thường và được nhân viên y tế của Khoa Phụ sản theo dõi thường xuyên.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, người bệnh bắt đầu có dấu hiệu khó thở, các bác sĩ phải tiến hành cho thở oxy. Nhưng chỉ ít phút sau, sức khỏe của sản phụ chuyển biến xấu. Chỉ số oxy trong máu tụt xuống còn 94%. Người bệnh rơi vào tình trạng co giật toàn thân, hôn mê.

Lúc này, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm Hà, Phó Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bà Rịa) nhanh chóng xác định, sản phụ Linh bị thuyên tắc ối, đồng thời thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện để huy động đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Khoa Nhi, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, ban giám đốc bệnh viện tham gia vào ca mổ.

Từ khi phát hiện bệnh nhân nguy kịch cho đến khi mổ lấy em bé được ê kíp thực hiện trong vòng 7 phút. Sau mổ, sức khỏe của em bé yếu nhưng nhờ các bác sĩ Khoa Nhi hồi sức tích cực nên chuyển biến tốt. Người mẹ vẫn nằm trong tình trạng rất xấu, thậm chí tiên lượng tử vong.

Đến khoảng 21 giờ ngày, sản phụ Linh bắt đầu có những dấu hiệu sinh tồn và 2 giờ sau đó, người bệnh tỉnh táo trở lại. Thông tin này mang lại niềm hạnh phúc và vui mừng khôn xiết cho cả ê kíp phẫu thuật và người nhà sản phụ.

Sản phụ Linh và người nhà đến trị ân Bệnh viện Bà Rịa.
Sản phụ Linh và người nhà đến trị ân Bệnh viện Bà Rịa.

Bác sĩ Lâm Hà chia sẻ, trong 26 năm gắn bó với nghề, đây là lần đầu tiên gặp sản phụ bị thuyên tắc ối. Bệnh rất hiếm gặp và chuyển biến bệnh nặng nhanh, không dự phòng được. Người bệnh sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch, rối loạn đông máu. Vì vậy, bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 80-90%, hầu như không có khả năng cứu sống người con.

Riêng đối với sản phụ Linh, nhờ được  chuẩn đoán và phẫu thuật khẩn cấp trong thời gian vàng (10 phút) nên kịp thời cứu sống thành công hai mẹ con. “Chúng tôi đã phải phá rào về thủ tục hành chính cho ca bệnh này. Khi đó áp lực vô cùng nhưng vì bệnh nhân nên chúng tôi nỗ lực giành giật sự sống cho người bệnh”, bác sĩ Lâm Hà nói.

Bệnh viện Bà Rịa chúc mừng và tặng quà cho sản phụ Linh đã
Bệnh viện Bà Rịa chúc mừng và tặng quà cho sản phụ Linh  "mẹ tròn con vuông".

 

Để bày tỏ lòng biết ơn các y, bác sĩ đã hồi sinh cuộc đời của mình thêm một lần nữa, sáng 6/9, sản phụ Linh cùng người thân đến tri ân, gửi Thư cảm ơn đến ê kíp phẫu thuật và Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa. 

Trong thư, có đoạn chị Linh viết: “Trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh, tôi cảm nhận bằng cả tấm lòng biết ơn và tri ân đến các y, bác sĩ của Khoa Sản, Khoa Nhi, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, ê kíp mổ và nhiều khoa khác. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa đã cứu sống con gái và tôi từ cõi chết trở về”.

Sản phụ Linh hạnh phúc gặp lại bác sĩ Nguyễn Thị Lâm Hà, Phó Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bà Rịa).
Sản phụ Linh hạnh phúc gặp lại bác sĩ Nguyễn Thị Lâm Hà, Phó Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bà Rịa).

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

.
.
.