.

Ở nhà cho nó lành

Cập nhật: 22:49, 13/07/2021 (GMT+7)

- Ủa, ông nói sáng nay cùng với mấy người bạn đi câu, sao còn ngồi đây?!

- Nghỉ câu ít bữa nửa tháng không “chết”. Ở nhà cho nó lành!

- Là sao?

- Ông không nghe chuyện mấy chục “cần thủ” ở TP. Thủ Đức bị phạt về “tội” đi câu cá trong thời điểm áp dụng Chỉ thị 16 à?! Giá của buổi câu cá không rẻ đâu nha: 2 triệu đồng/“cần thủ” đó.

- Chuyện trên thành phố mà.

- Xa thì không cần rút kinh nghiệm à? Theo tui thì cần phải “rút” để có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật hơn. Trong thời điểm giãn cách, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thuốc men, lương thực, cấp cứu…

- Chà, nói vậy thì nhiều vị phải rút kinh nghiệm.

- Ai mà nhiều?

- Thì mấy thanh niên không đeo khẩu trang, kéo nhau ra công viên tập thể dục nè; hoặc như ông nọ ở quận này đòi qua quận kia cho “thú cưng” ăn nè. Hoặc như anh kia xách xe máy đi mua bia về nhậu chờ xem chung kết Euro nè…

- Chắc chắn mấy vị đó phải rút kinh nghiệm rồi. Vì lý do ra đường đều không chính đáng.

- Thôi, tốt nhất như ông nói, ai nấy nên ở yên trong nhà, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

- Đúng! Ở nhà cho nó lành. Đi ra ngoài không có lý do chính đáng dễ bị cơ quan chức năng “hỏi thăm” lắm, báo chí lại đăng tên…

- Bữa nay có thêm “bia mạng” nữa.

- Ừ, cư dân mạng mà đồng loạt share tin thì làng trên xóm dưới đều hay, càng thêm quê độ!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
.
.
.