Coi chừng… cột điện!

Thứ Sáu, 26/03/2021, 19:50 [GMT+7]
In bài này
.

- Tuần này đọc báo, ông chú ý chuyện gì nhất?

- Vụ chiếc ô tô 7 chỗ “hạ gục” 9 cột điện bê tông cốt thép ở phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh ). 

- Đúng là một sự cố gãy đổ liên hoàn… ly kỳ, hiếm gặp. Chiếc ô tô 7 chỗ khỏe như một cỗ xe tăng. 

- Sếp điện lực Thủ Thiêm giải thích do lực tác động của ô tô quá mạnh, cộng hưởng những yếu tố tác động khách quan. À, trong số 9 cột điện bị tông gãy, có 1 cột điện từ thời Pháp, đã quá “già”!

- Năm ngoái, bão số 5 ở Huế cường độ không mạnh nhưng 272 cột điện trung áp và hạ áp “đủ chuẩn” vẫn gãy la liệt. Cột điện ly tâm dự ứng lực vẫn được coi là “chắc”, “khỏe”, chịu được gió giật cấp 12, không hiểu sao…?!

- Cũng là do “anh” khách quan. 

- Tháng 9/2017, cơn bão số 10 càn quét qua huyện Kỳ Anh ở Hà Tĩnh cũng đã làm gãy đổ 400 cột điện tròn cốt thép là sắt chữ V. Cũng có thể tại những nguyên nhân bất khả kháng nhưng rõ ràng số cột điện bị gãy đổ nhiều như vậy là bất thường. Rất nguy hiểm, rất đáng lo!

- Ý ông là mấy bác ngành điện phải coi lại “những tác động khách quan”?

- Thì cũng phải lưu ý… ông trời mưa gió ít thôi, mấy bác tài thì lái xe cẩn thận, gặp trụ điện hãy tránh xa, chớ không lỡ mai kia mưa to gió lớn hoặc một chiếc xe container, hổ vồ, đầu kéo nào đó đâm vào ‘hạ gục” hàng loạt cột điện, không chỉ gây mất điện mà nói dại… có thể gây thiệt hại về người. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.