.

Điểm khác biệt

Cập nhật: 17:12, 06/12/2020 (GMT+7)

- Gay cho mấy “ông ngoại” mua bằng Anh văn giả của ĐH Đông Đô rồi. 

- Gay làm sao? Bị cơ quan chức đề nghị thu hồi, hủy bỏ bằng hả?

- Thu hồi, hủy bỏ là đương nhiên, vì đó là bằng giả, bằng mua. Vấn đề là dư luận đòi công bố danh tánh 55 vị mua bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ gì đấy. Nhiều người nói nếu đủ căn cứ, phải khởi tố hình sự cả bên bán lẫn người mua. 

- Sớm muộn gì việc đó cũng tới thôi. Còn chuyện công bố danh tánh, thật ra không cần “bêu tên” thì họ cũng đã “chết” rồi. 

- Haiz, càng “tám” chuyện “mua bằng làm tiến sĩ” tui lại càng nhớ chuyện các anh “Hai lúa” ở xứ ta. 

- Sao ông lại nhớ tới họ?

- Các anh “Hai lúa” Huỳnh Ngọc Tiễn ở Cà Mau, Nguyễn Hồng Chương ở Lâm Đồng, Trần Thanh Tuấn ở An Giang… tuy học chưa hết lớp 10 nhưng họ biết mày mò sáng tạo, người viết được phần mềm quản lý bệnh viện đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học, người sáng chế thành công nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Còn những vị “mua bằng làm tiến sĩ” chẳng có công trình gì có ích cho đời lại còn có hành vi gian dối. 

- Ông không thể đem các vị “mua bằng làm tiến sĩ” ra so sánh với các anh “Hai lúa” vậy được. Giữa họ có điểm khác biệt lớn. 

- Điểm khác biệt gì ?

- Các anh “Hai lúa” có nhân cách, lòng tự trọng, biết gìn giữ phẩm giá của mình. 

- Thì tui cũng nói với ý đó đó thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.