.

Không dễ ăn!

Cập nhật: 07:26, 06/03/2020 (GMT+7)

- Ở trên mạng, một DN đang tích cực mời gọi các nhà đầu tư tham gia mô hình “nhà trọ tiền chế cho thuê”. Ông có ý kiến gì không?

- Ông thấy thế nào?

- Thấy cũng hấp dẫn. Với 40 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ sở hữu 1 phòng trọ trong 2,5 năm mà không phải vận hành quản lý; kết thúc 30 tháng được hoàn vốn 40 triệu đồng; lợi nhuận từ việc cho thuê 1,2 triệu đồng/tháng/phòng. 

- Có nghĩa khi tham gia góp vốn, nhà đầu tư sẽ không phải làm gì mà vẫn nhận lợi nhuận 36%/năm trong 2,5 năm. 

- Vậy đó. “Kèo” thơm quá, phải không?

- Rằng thơm thì thật là thơm. Nhưng thấy ngay là không dễ ăn. 

- Ông phân tích tui nghe coi?! 

- Hỏi ông nè, nếu ngon ăn như vậy sao DN không đem dự án này mời ngân hàng cho vay? Chỉ cần thấy tỷ suất sinh lời lớn hơn 20%/năm là họ tham gia ngay, chứ đừng nói là 36%/năm. Việc gì phải đi mời từng nhà đầu tư nhỏ lẻ cho cực?

- Ờ, nghe có lý! Chỉ cần hiểu biết chút đỉnh đã thấy không có cơ sở nào để tạo ra lợi nhuận “khủng” như thế cả. 

- Nếu người thân, bạn bè của ông có ý định đầu tư vào mô hình “nhà trọ tiền chế cho thuê” thì nên “share” gấp cho họ lời cảnh báo của các chuyên gia. 

- Cảnh báo thế nào?

- Lãi cao gấp 3 lãi ngân hàng trở lên, đó phải là huy động vốn kiểu đa cấp, lấy tiền người tham gia sau trả lãi cho người vô trước. 

- Hiểu rồi. Kết luận là chớ tham lợi mà dính. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.