.

Đừng "chết vì nghe nói"!

Cập nhật: 21:20, 20/02/2020 (GMT+7)

- Ông biết gì chưa?

- Biết gì?

- Nghe nói nhà ông X trong xóm vừa có bà con từ xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc ghé thăm. Sau 2 ngày ở chơi người đó đi rồi. Bà con trong xóm bàn nhau đi báo công an, y tế để cách ly nhà ông X. Để lâu xóm này nhiễm con COVID-19 hết ráo?!

- Đồn gì mà đồn ác nhơn vậy trời?!

- Ai biết đâu. Nghe “bà Tám” rỉ tai với nhiều người trong xóm vậy mà. 

- Đồn thổi lung tung coi chừng bị cơ quan chức năng phạt nặng. 

… 

- Ông biết ở Bệnh viện Chợ Rẫy có 33 người chết do COVID-19 chưa?

- Lại “nghe nói” chớ gì?

- Ừ, nghe nói vậy đó. Sắp có chuyện lớn rồi. 

- Chuyện gì lớn?

- Là số ca bị lây nhiễm chéo nhiều lên, số ca có nguy cơ tử vong nhiều lên. Mau mau đi mua khẩu trang 4 lớp, nước diệt khuẩn. 

- Cô gái đưa tin sai sự thật lên facebook ấy vừa bị cơ quan chức năng phạt 10 triệu đồng đấy. Muốn mất 10 triệu đồng không mà đi đâu cũng “nghe nói” lung tung vậy hả?

- Không muốn, không muốn. 

- Thủ tướng của nước láng giềng CPC bị nhiễm COVID-19 sau khi ra đón tàu MS Westerdam cập cảng, ông đã biết chưa?

- Biết cái đầu ông. Tin giả mà cũng tin. 

- Thì nghe nói vậy mà. 

- Nghe thì phải biết phân biệt thật giả, kiểm chứng, đâu phải chuyện gì cũng tin hết. Muốn bị công an phạt cho chục triệu không hả?

- Không, không! 

- Vậy thì nhớ nha. Đừng để “chết vì nghe nói”!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
.
.
.